Ngày 20/12/2018, đó có thể sẽ là một cột mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử của Manchester United trong tương lai khi nó đánh dấu ngày đầu tiên của triều đại mang tên Ole Gunnar Solskjaer. Rõ ràng kể từ khi chiến lược gia người Na Uy lên nắm quyền tại Old Trafford, mọi chuyện đã xoay chiều hẳn với MU. Và mới đây, Dion Dublin - một cựu "Quỷ đỏ" đã lên tiếng tiết lộ điều đầu tiên mà Solskjaer đã làm khi trở lại "Nhà hát của những giấc mơ":
"Tôi đã ở đây từ trước khi Solskjaer trở lại khu huấn luyện với tư cách thuyền trưởng. Và cái cách ông ấy hành động như thế ông ấy xem đây là nhà và có thể ở lại đây cả đời vậy."

Solskjaer đã khiến United có thể trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ trong 5 năm qua.
"Việc đầu tiên mà Solskjaer đã làm ư? Có thể bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi đó chỉ là một hành động rất đỗi thường nhật. Ole đã tặng cho Kath - người nhân viên đã phụng sự cho Quỷ đỏ 50 năm một vài thanh socola, ôm bà ấy, nói rằng thật tốt khi lại được gặp bà rồi đi thẳng lên văn phòng làm việc, chỉ vậy thôi."
Ở một diễn biến khác, rất có thể Man Utd sẽ nói lời chia tay "tân binh" của mình ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Đông.
Bình Luận