Rạng sáng nay, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã chứng tỏ sức mạnh vô song khi "chấp" Everton hai tiền đạo chủ lực (Mohamed Salah và Roberto Firmino đều không đá chính) mà vẫn có thể vùi dập đối thủ cùng thành phố với tỉ số 5-2 chung cuộc tại Anfield...
Tuy nhiên, cả hai bàn thua mà Liverpool phải nhận thực tế đều xuất phát từ lỗi của Dejan Lovren - người từng tuyên bố mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Tất nhiên, việc anh được đá chính chỉ là khi Joel Matip chấn thương đầu gối, trong khi Joe Gomez cũng đánh mất mình.
Ở pha lập công của Michael Keane, trung vệ bên phía đội chủ nhà phá hụt bóng và tạo điều kiện cho cựu cầu thủ Man Utd hạ gục Adrian từ cự ly gần. Sau đó, anh cũng bất ngờ dùng chân để cản phá bóng (vẫn hụt) dù đường tạt của Bernard ở tầm cao và giúp Richarlison xé lưới Liverpool thêm lần nữa.

Lovren mắc sai lầm liên tiếp trong trận đấu với Everton.
Tầm nhìn, cách chọn vị trí hay phương án xử lý của trung vệ người Croatia thể hiện sự hạn chế và thật ngớ ngẩn khi nó trực tiếp dẫn đến bàn thua. Như đã nói, Lovren có thể đã khiến Liverpool phải trả giá rất đắt nếu hàng tấn công của đội chủ sân Anfield không thăng hoa tột độ như vậy.
10 cầu thủ từng chơi cho cả Liverpool và Everton:
Bình Luận