Có lẽ người ta phải tự đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với Eric Bailly sau 3 mùa giải chinh chiến ở nước Anh. Giờ đây, thông điệp "Why Always Me?" nổi tiếng ngày nào của Mario Balotelli nên được dành cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Bằng cách này hay cách khác, ngôi sao trưởng thành từ lò Espanyol luôn dính những chấn thương rất khó hiểu.
Số 3 của Quỷ đỏ là một mẫu cầu thủ châu Phi điển hình với phong cách hoang dã, máu lửa và đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, đó lại là nguyên nhân lớn nhất "hại" chính bản thân anh. Có nhiều tình huống cựu sao Villarreal tự làm mình đau vì những pha bóng truy cản quyết liệt. Ở cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur cũng không phải ngoại lệ và mọi chuyện đang trở nên tệ hơn.

Vận xui vẫn chưa buông tha cho Eric Bailly.
Sau thời gian chẩn đoán, các bác sĩ kết luận cầu thủ sinh năm 1994 phải ngồi ngoài đến 6 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc M.U sẽ mất đi một cái tên ở hàng thủ trong giai đoạn mở màn Ngoại Hạng Anh. Người lo lắng nhất vào lúc này không ai khác đó là HLV Ole Gunnar Solskjaer. Bởi một lẽ đơn giản, mọi kế hoạch của ông đang bị đảo lộn đột ngột.
Trước khi Tour du đấu mùa Hè 2019 bắt đầu, cựu thuyền trưởng Molde tuyên bố muốn giữ lại Eric Bailly và trao cho anh cơ hội cuối để khẳng định bản thân. Chiến lược gia người Na Uy đã mặc định Victor Lindelof là người chắc suất đá chính trong đội hình nửa đỏ thành Manchester. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ ai sẽ được chọn để đá cặp với "Ice Man".
Trong số 5 trung vệ (không tính cựu sao Benfica), Bailly được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Với phong thái thi đấu mạnh mẽ, cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ bù trừ cho sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán của đối tác ở hàng phòng ngự. Mặc dù vậy, chấn thương đã khiến ý định này của ban huấn luyện Quỷ đỏ bị "phá sản".

Axel Tuanzebe đang trở thành niềm hi vọng của Ole Gunnar Solskjaer.
Ngay lúc này "Solsa" phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu không có gì bất ngờ, các CĐV sẽ lại thấy Phil Jones hoặc Chris Smalling xuất hiện. Suốt những năm qua, bộ đôi người Anh đã khiến nhiều fan hâm mộ ngán ngẩm khi mãi không chịu "lớn". Hoặc nếu Manchester United muốn mạo hiểm, Axel Tuanzebe là một phương án khả thi.
Harry Maguire được nhắc đến rất nhiều ngay sau khi nửa đỏ thành Manchester thiếu hụt lực lượng. HLV Ole Gunnar Solskjaer thúc giục ban lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thương vụ của ngôi sao Leicester City. Thế nhưng dù cố gắng cách mấy, Ed Woodward vẫn tỏ ra bất lực. Vị Phó chủ tịch của M.U không thể chi hơn 75 triệu bảng chỉ để mua một trung vệ.
Và nếu không có thêm sự bổ sung nào nữa, đây sẽ là kịch bản thảm họa cho "Man Đỏ" ở mùa giải 2019/20 tới. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục sống trong cảnh khốn khó với vấn đề đã tồn đọng 6 năm từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu - làm thế nào để có được một hàng phòng ngự vững chắc?
Xem khả năng tắc bóng của Wan-Bissaka:
Bình Luận