Kể từ khi quay lại Manchester United cuối năm ngoái, Ole Gunnar Solskjaer đã mang về chuỗi trận khó tin cho đội bóng này. Mở đầu là trận thắng hủy diệt 5-1 trước Cardiff, sau đó đánh bại Tottenham rồi Arsenal ở giải quốc nội.
Tưởng chừng trận thua 0-2 trước Paris Saint-Germain ngay trên sân Old Trafford đã chấm dứt câu chuyện thần kì của Ole ở M.U thì mới đây, chiến lược gia này một lần nữa thổi bùng những cảm xúc khi cùng các học trò thắng ngược 3-1 ở lượt về để giành quyền tiến vào tứ kết Champions League.

Solskjaer sắp có một thử thách quan trọng khác mang tên Arsenal.
Bên cạnh những kết quả cụ thể, một điều quan trọng Solskjaer đã làm được là giúp nhiều cầu thủ tìm lại được chính mình. Fred, người gia nhập M.U hè năm ngoái với giá 50 triệu bảng là một trong số đó, do vậy tiền vệ này đã không tiếc lời khen dành cho ông thầy mới, thậm chí gọi Solskjaer là "Giáo sư" bóng đá, biệt danh mà trước đây chỉ dành cho Arsene Wenger.
"Mọi thứ đã rất khó khăn đối với tôi. Tôi bị loại khỏi đội hình, mọi thứ rất tồi tệ, nhưng tôi không để bản thân mình gục ngã và mất ý chí. Tôi đã nỗ lực tập luyện, nỗ lực chứng minh và tin rằng thời khắc của mình sẽ đến."
"Trận đấu mới đây thực sự là cơ hội để tôi cho Giáo sư Ole thấy phong độ tốt nhất của mình. Ole, Michael Carrick và BHL đã nói chuyện với tôi, giúp tôi chuẩn bị cho trận đấu đó."
Bình Luận