Người hâm mộ Man Utd không khỏi thất vọng sau trận thua 1-2 của đội nhà trước Wolves.
Tại sân Molineux của Wolves, Man Utd dường như chỉ chơi bóng trong 20 phút đầu. Sau bàn mở tỉ số sớm của Scott McTominay, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer thi đấu rất bạc nhược. Rồi điều gì cần đến cũng phải đến. Bàn thắng của Diogo Jota và pha phản lưới nhà của Chris Smalling khiến Quỷ đỏ trắng tay ra về.

Pogba và De Gea bị chê bai.
Đó đã là trận thua thứ 2 của Man Utd sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh. Với màn trình diễn nhạt nhòa, cả Paul Pogba lẫn thủ thành David de Gea đều bị chính NHM Quỷ đỏ chỉ trích. Nếu như Pogba vừa bày tỏ mong muốn đến Real Madrid thi đấu, thì De Gea là cái tên mà Kền kền trắng theo đuổi từ rất lâu rồi.

De Gea và Paul Pogba đã đặt tâm trí của mình ở Madrid rồi.

Pogba như đã ở Real Madrid vào hôm nay. De Gea cũng vậy. Jesse đã rất tệ trong thời gian qua, đặc biệt là sau chấn thương! Bí ẩn lớn nhất là cách chúng ta trả 50 triệu cho Fred!

Pogba sẽ có trận đấu tồi tệ, và tôi chấp nhận điều này. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận là thái độ của cậu ấy, không có một chút nỗ lực nào. Pogba và De Gea muốn đến Real, hãy để họ ra đi. Ole cần phải loại thanh lọc lực lượng và xây dựng đội bóng lại từ đầu xung quanh Rashford và những cầu thủ muốn có mặt tại Old Trafford.

Pogba đã làm được gì vào đêm nay? Real Madrid hãy đến và mang cậu ấy đi ngay.

Bình Luận