Trong phiên chợ Hè, Manchester United đã phải bỏ ra 53 triệu bảng để có được Fred từ Shaktar Donetsk. HLV Jose Mourinho kì vọng sự có mặt của tiền vệ 25 tuổi sẽ giúp tuyến giữa Quỷ đỏ thêm phần chất lượng. Bên cạnh đó, đây được xem là "chìa khóa" để giải phóng cho Paul Pogba.
Cầu thủ sinh năm 1993 đã có 6 trận ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. Trong trận hòa 1-1 trước Wolves, Fred đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester United. Theo cựu cầu thủ Internacional, anh đã dần tìm lại hình ảnh của mình sau khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Fred cuối cùng cũng đã 'khai hỏa" trong màu áo M.U.
"Tôi đã không thi đấu tốt như trước khi gia nhập đội bóng nhưng vẫn đang cố gắng thích nghi. Bây giờ tôi đã thấy tốt hơn và bàn thắng đầu tiên thật sự tuyệt vời. Tôi đã thực sự hạnh phúc, pha ăn mừng đó có ý nghĩa quan trọng và mong con trai của tôi sớm ra đời", Fred chia sẻ.
"Không một ai muốn phải nhận thất bại cả. Manchester United luôn luôn muốn thắng, và khi không thể làm được điều đó toàn đội đã cảm thấy buồn. Nhưng điều này không làm đội bóng gục ngã, M.U cần ngẩng cao đầu, tập luyên chăm chỉ và không để thất bại xảy ra nữa", cầu thủ người Brazil nói thêm.
Sau hai trận liên tiếp không thể thắng, Jose Mourino và các học trò sẽ có chuyến hành quân đến sân West Ham ở vòng 7 Premier League. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vừa cầm hòa thành công Chelsea trong trận cầu 0 bàn thắng ở vòng đấu vừa qua.
Bình Luận