Thuyền trưởng Na Uy có hành động đặc biệt với người cũ khiến Quỷ Đỏ ôm hận và cũng là trò cũ của ông trước đây.

Trong khuôn khổ vòng 11 Premier League, Manchester United hành quân đến Vitality Stadium đối đầu Bournemouth. Phong độ của 2 đội là trái ngược. Nếu như Quỷ Đỏ đạt phong độ cao với mạch 3 chiến thắng liên tiếp, thì đội chủ nhà đã không thắng 5 trận gần nhất trên tất cả đấu trường.

Đáng chú ý trong thành phần Bournemouth có sự xuất hiện của Joshua King - sản phẩm lò đào tạo của chính đội khách.

Trước trận, có rất nhiều quan ngại về khả năng giành điểm của đội chủ nhà, trong bối cảnh King nói riêng và Bournemouth nói chung tiếp đón đại diện thành Manchester với "cơn hạn hán bàn thắng" kéo dài 3 trận liền

Tuy vậy đúng vào cuối hiệp một, các khán đài Vitality Stadium đã được vỡ òa trong niềm vui khoan thủng mành lưới đối phương.

King có pha tì đè dũng mãnh trong vòng cấm United, trước khi tâng bóng khéo léo loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối thủ, rồi tung cú sút đập đất cận thành làm bó tay David De Gea.

Đây mới chỉ là pha lập công thứ ba của số 7 Bournemouth từ đầu mùa.

Tiền đạo 27 tuổi phấn khích ăn mừng pha lập công tung lưới đội bóng cũ, đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất, định đoạt 3 điểm cho CLB hiện tại.

Từng là tài năng hứa hẹn trước đây, nhưng King lại phải khăn gói chia tay Old Trafford vào năm 2013 khi không tìm được chỗ đứng trong đội hình.

Trụ cột Bournemouth từng là trò cưng của HLV đương nhiệm United - Ole Gunnar Solskjaer, thời chiến lược gia Na Uy làm thuyền trưởng đội dự bị Quỷ Đỏ.

Sau trận, Solskjaer không ngần ngại dành cho King cái ôm khích lệ sau màn trình diễn ấn tượng.
Xem Solskjaer nhận định về Fred:
Bình Luận