Trong lượt trận vòng 24 Premier League diễn ra vào đêm qua, Chelsea đã phải nhận lấy một thất bại muối mặt với tỷ số lên tới 0-4 trước Bournemouth. Đây là một trong những thất bại tồi tệ nhất mà The Blues phải đón nhận trong những gần đây, và thực tế Chelsea cũng chỉ mới 1 lần phải chịu thất bại với khoảng cách lên tới 4 bàn tại Premier League, và đó là trận thua 1-5 trước Liverpool vào năm 1996.

Sarri đã thừa nhận sự bất lực của mình tại Chelsea.
Sau trận đấu, Sarri cũng đã bất ngờ 'mất tích' trong gần 1 tiếng đồng hồ trước khi xuất hiện trong phòng họp báo. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ của The Blues, chỉ biết rằng ngay trong những phát biểu đầu tiên, Sarri đã đưa ra những thông điệp đầy ẩn ý: "Có lẽ đó là lỗi của tôi, bởi không thể truyền động lực cho các cầu thủ. Có lẽ, đội bóng này rất mạnh và có thể giành chiến thắng mà chẳng cần HLV."
Sarri đã không thể điều khiển phòng thay đồ? Chelsea có thể giành chiến thắng mà chẳng cần HLV? Phải chẳng đó chính là những lời thú nhận của chiến lược gia người Italia? Nếu vấn đề đúng là như vậy, thì có lẽ đây cũng không phải là bất ngờ khi bóng đá hiện đại những năm qua đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện về việc các HLV không nhận được sự hợp tác từ chính các cầu thủ của mình.
Gần nhất có thể kể đến trường hợp của Mourinho tại Man Utd. Do những mâu thuẫn với chiến lược gia người Bồ, hàng loạt cầu thủ của Man Utd đã thi đấu dưới sức và dẫn đến kết quả là Mourinho đã phải ra đi. Ngay sau đó, chính những cầu thủ từng chơi rất mờ nhạt dưới thời Mourinho lại chơi cực hay khi Solskjaer lên nắm quyền, để qua đó giúp đội bóng thắng 8/9 trận gần nhất.
Bản thân Mourinho trước đó cũng đã từng bị các học trò tại chính Chelsea 'đá ghế' theo một kịch bản trong những ngày cuối cùng năm 2015. Và sau đó một điều khá trung hợp là người thay thế ông, Conte, cũng đã phải ra đi trong một tình cảnh tương tự. Trong cả 2 câu chuyện 'đá ghế' này, những cầu thủ như Hazard, Luiz, Azpilicueta,... luôn được nhắc đến như những người giật dây khích động phòng thay đồ.

Phải chăng đang có ai đó chống lại Sarri?
Hãy lấy Hazard ra để thảo luận. Còn nhớ trong những ngày Sarri mới đến, tiền vệ người Bỉ đã chơi cực kỳ xông xáo và năng nổ. Khi đó, anh luôn là ngòi nổ, niềm cảm hứng cho những đợt tấn công của Chelsea. Theo thống kê, trong 10 trận đầu mùa, Hazard đã có được 10 bàn thắng và 3 kiến tạo. Tuy nhiên bỗng dưng sau đó, Hazard bắt đầu sa sút và đó là lúc những phát biểu đòi đi của anh xuất hiện. Trở lại quá khứ, trong những tháng cuối nhiệm kỳ của Mourinho hay Conte, Hazard cũng chơi rất tệ và có cảm giác như không còn muốn đóng góp cho đội bóng, và trùng hợp đó cũng là khi những câu chuyện liên quan đến Real được nhắc tới.
Hãy nhớ chính HLV Sarri cũng đã rất chán nản khi nói về Hazard rằng: "Eden đã 28 tuổi, và nếu anh ấy muốn đi, thì anh ấy sẽ đi. Đương nhiên tôi không muốn điều đó, tôi muốn anh ấy ở lại. Anh ấy hoàn toàn có tiềm năng trở thành cầu thủ hay nhất tại châu Âu vào thời điểm này."
Rõ ràng với Chelsea, Sarri không hẳn đã là vấn đề dẫn đến sự sa sút. Có lẽ chính các cầu thủ không chịu hợp tác như Hazard mới thật sự là điều mà đội bóng thành London phải giải quyết.
Video tài năng của Hazard:
Bình Luận