Thua tại Anfield là điều rất bình thường với bất cứ ai, Huddersfield Town cũng hoàn toàn chẳng ngoại lệ. Tuy nhiên, có một vài thống kê xoay quanh trận đấu, chứng minh được rằng các vị khách đã muốn ghi bàn vào lưới Alisson, mặc dù nó không xảy ra.
Virgil van Dijk - người chơi nổi bật nhất ở mùa giải năm nay - hôm đó đá ở mức tròn vai và không ấn tượng như Dejan Lovren. Cụ thể, ngôi sao 27 tuổi không phá bóng, không đánh chặn, đặc biệt chỉ nhảy lên ở vòng cấm đội nhà đúng một lần (ở vị trí của Lovren).
Ngược lại, đồng đội của trung vệ người Hà Lan lại được chấm điểm cao hơn (8 so với 7.3) và tạo ra thống kê 3 lần nhảy lên tranh chấp ở vị trí của mình trong khu vực cấm địa - Phù hợp với các đường tạt bóng của Huddersfield vào vị trí mà Lovren án ngữ.
Điều này chứng tỏ rằng đội khách không có ý định khai thác bức tường Van Dijk mà nhắm đến "trung vệ xuất sắc nhất thế giới". Tuy nhiên, họ có lẽ đã quên rằng cầu thủ người Croatia chơi đầu cực giỏi (tranh chấp thắng 3.8 lần/trận) với chiều cao chỉ 1m88.

Vị trí phá bóng của Lovren (trái) và đường tạt bóng điển hình của Huddersfield (phải).
Từ đây có thể thấy rằng các học trò của huấn luyện viên Jan Siewert đã cố gắng "né" Van Dijk, mục đích là muốn xé lưới Liverpool. Dù vậy, đội bóng của Jurgen Klopp mùa này đang chơi thứ bóng đá tuyệt hảo trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
Bình Luận