6 năm sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Manchester United vẫn đang vật lộn tìm lại ánh hào quang xưa. Đã qua 4 đời HLV, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể thêm 1 lần bước lên ngôi vương Premier League.
Thành tích bết bát trên sân cỏ đẩy đội chủ sân Old Trafford vào viễn cảnh đánh mất trụ cột Paul Pogba. Tuyển thủ Pháp đang cảm thấy chán nản vì không thể dự Champions League mùa tới và cũng đã công khai bày tỏ ý định ra đi.
Nhận định về tương lai đàn em đồng hương, cựu công thần United, Patrice Evra chia sẻ với Daily Mail: "Tôi không biết tương lai Pogba ra sao. Tôi biết cậu ấy cảm thấy thật sự được yêu thương tại Turin, nhưng không cảm nhận được tình yêu đó ở Manchester."

Evra gửi lời khuyên đến Pogba.
"Chúng ta đều quên mất ý nghĩa của 1 cầu thủ là các màn trình diễn trên sân. Vì vậy hãy chỉ trích khi cậu ấy không chơi tốt, nhưng khi Pogba thi đấu hay, hãy tập trung vào điều đó.
Khi bạn mua các siêu xe đẹp và 1 ngôi nhà lớn, bạn sẽ tạo ra sự căm ghét và ghen tỵ. Bạn phải đảm bảo điều đó không ảnh hưởng. Đó là lý do tôi nói với Paul: 'Làm bất kỳ điều gì cậu muốn nhưng nếu nó ảnh hưởng đến trận đấu, dừng lại.'
Khi nói về Man United, trái tim tôi bị tổn thương. Bởi vì khi tôi nói sự thật, nó sẽ tổn thương mọi người và tôi không muốn thế. Cần thời gian để quay trở lại nơi United phải thuộc về.
"Các cậu bé của Sir Bobby Charlton", đội hình năm 1999, chúng tôi năm 2008, tất cả đều sẵn sàng hy sinh vì CLB này. Để chơi cho CLB này, bạn phải hy sinh khía cạnh gia đình và tôi không thấy mọi người làm điều đó nữa."
Xem tài năng thiên bẩm của Pogba:
Bình Luận