Đội bóng của Jurgen Klopp hiện xếp ở vị trí thứ 2 ngay sau các nhà đương kim vô địch Man City. Tuy nhiên, huấn luyện viên 51 tuổi được đặt câu hỏi về màn trình diễn nghèo nàn tại Champions League và ông đã rất giận dữ trong buổi họp báo trước trận đấu với Everton vào ngày mai.

Klopp không hàu lòng khi bị soi mói quá nhiều về phong độ của Liverpool.
Nếu muốn thách thức chức vô địch Premier League thì họ cần thu hẹp khoảng cách với The Citizens, nhưng Klopp nói rằng các đối thủ của ông dành cho Man City quá nhiều sự tôn trọng, trước khi tuyên bố họ khôn ngoan hơn trong cách tiếp cận trận đấu với Liverpool.
"Rất nhiều đội thấy rằng chúng tôi đã chơi tốt hơn tại đây (giải Ngoại hạng Anh) và họ nhận ra rằng cần phải sử dụng chiến thuật phản công", ông nói. "Nếu họ cứ chơi vô tư thì chúng tôi sẽ vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên bảng xếp hạng".
“Dù vậy, thường thì điều đó là không thể. Bây giờ có rất nhiều đội chơi phản công. Họ đã không có sự tôn trọng tương tự dành cho chúng tôi như đối với Man City. Thực tế, City xứng đáng có được sự tôn trọng nhưng điều đó tạo ra sự khác biệt vì chúng tôi phải tập trung mọi lúc và mọi nơi".
Liverpool sẽ tiếp đón Everton vào tối mai tại Anfield, trong khi Man City sẽ đối đầu với Bournemouth trên sân nhà Etihad vào tối nay. Klopp chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Jordan Henderson vì án treo giò, và có thể Fabinho sẽ được ra sân sau khi bị bỏ rơi vào giữa tuần.
Bình Luận