Lại bị Lampard bỏ rơi, 'bom tấn' 64 triệu euro đăng đàn phẫn nộ

Chữ ký đắt giá của Chelsea đã phá vỡ im lặng, sau khi thêm một lần không được thi đấu.

Trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, Chelsea tiếp đón Brighton & Hove Albion tại Stamford Bridge. Với lợi thế sân nhà, The Blues có phần lấn lướt đội khách. Tuy vậy kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, các học trò của Frank Lampard vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc.

Đầu hiệp hai, điều CĐV Chelsea chờ đợi đã đến. Phút 50, Jorginho không mắc bất kỳ sai lầm nào trên chấm penalty, đánh bại thủ thành Mathew Ryan mở tỷ số trận đấu. Đến phút 76, Willian lập công sau đường kiến tạo của Callum Hudson-Odoi, ấn định thắng lợi 2-0.

3 điểm có được giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 6 trên BXH. Tuy vậy không phải thành viên nào của The Blues cũng có tâm trạng vui vẻ.

Phút 84, Lampard tung Michy Batshuayi vào sân thay thế Tammy Abraham, sau khi đã dùng 2 quyền thay đổi người cho Hudson-Odoi và Mateo Kovacic góp mặt trước đó.

Christian Pulisic admits he’s ‘very frustrated’ with lack of game-time after Chelsea beat Brighton  - Bóng Đá

 Chelsea chiến thắng nhưng Pulisic rõ ràng có lý do để không vui. Tuyển thủ Mỹ thêm một lần bị Lampard "cho ra rìa".

Đây đã là trận thứ tư qua 5 trận Christian Pulisic dù xuất hiện trên băng ghế dự bị nhưng không được ông thầy người Anh trao cơ hội thi đấu.

Trả lời phỏng vấn Pro Soccer Talk sau trận, bản hợp đồng trị giá 64 triệu euro từ Dortmund không giấu diếm sự thất vọng: "Vâng, tất nhiên là rất bực bội. Tuy nhiên tôi sẽ tiếp tục dốc hết sức bởi vì tôi muốn chơi bóng."

Xem các bàn thắng trong tập luyện của Chelsea:

    Bình Luận