Trong nhiều năm qua, Hazard chưa bao giờ khiến các CĐV Chelsea tin tưởng về sự trung thành của mình với đội bóng. Ngôi sao người Bỉ liên tục có những phát biểu bóng gió về việc muốn ra đi, và mới đây trên Telegraph tiếp tục là những thông điệp như thế.

Tương lai của Hazard luôn là một dấu hỏi rất lớn.
"Mỗi khi thức dậy, trong đầu tôi đều nghĩ đến chuyện ra đi. Đôi khi tôi muốn ở lại. Đó là một quyết định rất khó khăn. Đó là tương lai của tôi. Tôi đã 27 tuổi và sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng Giêng."
Đáp lại những thông diệp mà Hazard đưa ra, HLV Sarri cũng đã cứng rắn cho biết: "Eden đã 28, và nếu anh ấy muốn đi, thì anh ấy sẽ đi. Đương nhiên tôi không muốn điều đó, tôi muốn anh ấy ở lại. Anh ấy hoàn toàn có tiềm năng trở thành cầu thủ hay nhất tại châu Âu vào thời điểm này."
Để có thể giữ chân Hazard, có lẽ điều mà Sarri có thể làm đó là nhanh chóng cải thiện thành tích của Chelsea và giúp họ lấy lại vị thế của một ứng viên vô địch, chứ không phải như những gì mà họ đã thể hiện trong thảm bại 0-4 trước Bournemouth mới đây.
Video tài năng của Hazard:
Bình Luận