Peter Crouch tiết lộ 'cầu thủ bẩn thỉu nhất' khiến anh thực sự sợ hãi

Tiền đạo 37 tuổi ra sân rất nhiều lần trong sự nghiệp của mình, nhưng chỉ có một người đàn ông đã khiến anh lo sợ thực sự mỗi khi đối đầu.

Ở một chương trình có tên 'Peter Crouch Podcast', cựu ngôi sao từng khoác áo đội tuyển quốc gia Anh 42 lần nói rằng chiến thuật ném biên (của Rory Delap) khét tiếng tại Stoke City đã khiến anh phát khóc, nhưng đó chưa phải là tất cả vì Crouch tiết lộ thêm cái tên mà mình rất sợ mỗi khi đối đầu.

Đó là cựu cầu thủ Crystal Palace, Wolves, Rangers và Millwall - Kevin Muscat, người có 46 lần cho đội tuyển quốc gia Australia và được mệnh danh là 'người đàn ông bẩn thỉu nhất trong bóng đá'. "Kevin Muscat làm tôi sợ," Crouch tiết lộ. "Bạn biết mọi người sẽ nói 'Tôi sẽ phá vỡ đôi chân của bạn' - khi anh ta nói điều đó, bạn thực sự phải tin anh ta".

Cựu trung vệ sinh năm 1973 đã có 19 năm thi đấu bóng đá chuyện nghiệp và thu thập được 123 thẻ vàng cùng 12 lần 'đi tắm sớm'. Năm 2004, tòa án tối cao phán quyết tiền vệ Matty Holmes (Charlton) sẽ được hưởng 250.000 bảng sau khi anh kiện Muscat vì những gì trung vệ khi đó khoác áo Wolves gây ra cho mắt cá chân của mình.

Crouch tiết lộ 'cầu thủ bẩn thỉu nhất bóng đá' sợ phải đối đầu với mình - Bóng Đá

 Muscat vào năm 2002, khi khoác áo Rangers.

Vào tháng 6 năm 2017, Muscat cùng với Darren Davies và Ross Aloisi, được LĐBĐ Australia triệu tập để phục vụ với tư cách là thành viên của đội ngũ huấn luyện cho ĐTQG quê hương tham dự giải đấu FIFA Confederations Cup. Bây giờ ông đang làm công tác tương tự tại Melbourne Victory.

    Bình Luận