Marcus Rashford có lý do để chỉ trích các cầu thủ Manchester United sau thất bại trước Manchester City.

Trong khuôn khổ lượt đi bán kết League Cup, Man United đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-3 trước Man City.

Hàng thủ Man United thi đấu như mơ ngủ và phải sớm nhận 3 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp 1.

Nỗ lực của Man United chỉ có thể mang về một bàn gỡ do công của Marcus Rashford.

Chứng kiến những gì các đồng đội thể hiện trận này, Rashford cho hay: "Chúng tôi dường như chỉ thể hiện được một nửa khả năng mà chúng tôi có thể làm được. Toàn đội phải tiếp tục chiến đấu để tìm thấy một nửa khả năng còn lại và có được chiến thắng."

Rashford không hề nói quá, nhiều cầu thủ Man United đã thi đấu không hết mình và điển hình nhất là Aaron Wan-Bissaka.

Luôn là một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ bậc nhất trên sân nhưng trước Man City, Wan-Bissaka có vẻ như đã trở nên lười nhác.

Cụ thể ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Man City phút 38, Man United đang bị phản công từ giữa sân, thay vì cố gắng chạy thật nhanh về hỗ trợ, Wan-Bissaka đã... thong thả chạy bộ.

Man United bị đặt vào tình huống cực kỳ nguy hiểm nhưng Wan-Bissaka đã thong dong một cách khó hiểu.

Kết quả thì ai cũng thấy, Man United đã thủng lưới bàn thứ 3 chóng vánh.

Một pha phòng ngự khá thiếu trách nhiệm từ Wan-Bissaka. Man United cần sớm chấn chỉnh những pha bóng như thế nếu không muốn tiếp tục nhận những bàn thua tệ hại.
Video tổng hợp trận Man United 1-3 Man City:
Bình Luận