Ngày Paul Pogba quay lại mái nhà xưa Old Trafford với giá kỷ lục thế giới, những người treo hastag #Pogback (Pogba trở về) như thầm trách Sir Alex Ferguson đã để CLB mất đi một tài năng lớn. Ông ra đi trong vinh quang nhưng Pogba mãi là sự tiếc nuối nhất mà ông để lại cho nửa đỏ thành Manchester. Nếu ngày ấy HLV người Scotland giữ lại cầu thủ trẻ người Pháp, thì M.U không phải tốn nhiều tiền đến vậy.
Nhưng sau 2 năm về với Man United, người ta đã hiểu ra rằng tại sao Sir Alex đẩy Pogba đi không chút thương tiếc. Đầu tiên nói về màn trình diễn trong trận thua trước West Ham, cầu thủ vừa vô địch thế giới cách đây 2 tháng chơi một trận đấu cực kỳ nhạt nhòa. 70 phút anh có mặt trên sân "Quỷ đỏ" nhận đến 2 bàn thua cùng lối chơi bế tắc.

Sir Alex đã không giữ Pogba, dù ông hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Tầm ảnh hưởng của cầu thủ được xem là "nhạc trưởng" gần như không có, West Ham chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến và luôn đặt khung thành David De Gea vào tình trạng báo động. Lóng ngóng, thiếu ý tưởng tổ chức cùng tinh thần rệu rã, đó là màn trình diễn của bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng của Man United. Giờ thì phe ủng hộ Pogba chắc cũng chẳng còn gì để bào chữa cho anh nữa.
Thứ hai, lùm xùm ngoài sân cỏ với Jose Mourinho càng làm cho hình ảnh của Pogba xấu đi. Thay vì nỗ lực cống hiến cho đội bóng đã đặt trọn niềm tin vào mình suốt 2 năm qua, tiền vệ người Pháp lại đưa mọi chuyện sang hướng tiêu cực hơn. Cristiano Ronaldo ở tuổi 33 với đầy đủ vinh quang vẫn khóc vì chiếc thẻ đỏ trước Valencia, CR7 khóc vì sự kỳ vọng của anh vào trận đấu bị tan biến. Nó thể hiện khát khao cống hiến, khát khao thể hiện của một ngôi sao hàng đầu.

Trước West Ham, Pogba chơi quá thiếu sức sống.
Nhưng Paul Pogba thì không, anh đỏng đảnh và điệu đà đến mức khó chịu. Nếu có rời Old Trafford vào tháng Giêng tới, thì thứ người ta nhớ về anh hẳn sẽ là vô số kiểu tóc Pogba đã từng trình làng chứ không phải bàn thắng cho Man United. Tài năng là thứ trời phú cho Pogba, tuy nhiên để duy trì và phát triển nó anh cần sự nỗ lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Ronaldinho từng bị Barcelona đẩy đi khi mới 28 tuổi chỉ vì đánh giá của Pep Guardiola đối với cầu thủ này là một người thiếu khát khao chinh phục. Và thực sự thì kể từ khi rời Camp Nou, sự nghiệp của Ronnie cũng đi xuống thấy rõ. Pogba đang đi vào vết xe đổ ấy sau màn trình diễn kém cỏi trước West Ham, đó là nỗi thất vọng từ chuyên môn đến tinh thần.
Giữ Pogba - sa thải Mourinho hay giữ Mourinho - bán Pogba, có lẽ giờ đây BLĐ Man United đã có câu trả lời cho riêng mình.
Bình Luận