Solskjaer: "Tôi đã không trao quả penalty đó cho cậu ấy"

Thuyền trưởng Man Utd bất ngờ hé mở bí mật thú vị trong loạt đấu súng đêm qua.

Tối qua, Manchester United bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới với AC Milan. Marcus Rashford sớm giúp Quỷ Đỏ khai thông bế tắc ngay ở phút 14, bằng pha solo đột phá vòng cấm dứt điểm ngoạn mục. Tuy nhiên chỉ 12 phút sau, Suso đã khiến David De Gea phải vào bóng nhặt lưới với cú sút tuyệt hảo.

Sang hiệp hai, Victor Lindelof bất ngờ phản lưới nhà để Milan vươn lên dẫn trước. May mắn cho United, Jesse Lingard đã san bằng cách biệt ở phút 72. 

Hòa 2-2, 2 ông lớn Châu Âu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở 4 lượt sút đầu tiên, các cầu thủ 2 đội đều thực hiện thành công. Dù thế sang lượt sút thứ 5, De Gea tạo ra bước ngoặt bằng pha đổ người từ chối Daniel Maldini. Sau đó, tân binh Daniel James bước lên đánh bại Pepe Reina, ấn định thắng lợi 5-4 cho Quỷ Đỏ.

How Manchester United player Daniel James surprised Ole Gunnar Solskjaer vs AC Milan - Bóng Đá

 United đánh bại Milan.

Ở trận cầu trên, James không ra sân từ đầu mà góp mặt từ băng ghế dự bị. Sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có những lời khen cho cậu học trò, đồng thời tiết lộ bí mật thú vị rằng ban đầu ông không có ý định xếp James sút quả penalty quyết định.

"Dan đang sẵn sàng, cậu ấy đã có giai đoạn chuẩn bị trước mùa tuyệt vời." Manchester Evenings dẫn lời Solskjaer. "Dan nhanh chóng hòa nhập với đội ngũ, cả ở tư cách cầu thủ trong sân lẫn 1 cá nhân trong tập thể. Thật vui được làm việc với cậu ấy."

"Tôi đã không trao quả penalty cuối cùng cho cậu ấy. Tôi nghĩ Dan đã muốn thực hiện nó, đó luôn là 1 tín hiệu tốt!"

Xem đẳng cấp phòng ngự của Aaron Wan-Bissaka:

    Bình Luận