Thắng Brighton, Son Heung-min vẫn khiến Mourinho "phát sốc"

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lẽ cũng không hiểu vì sao cậu học trò cưng lại thi đấu kém cỏi như vậy.

Tottenham Hotspur vừa có trận thắng Brighton 2-1 trong khuôn khổ lượt đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2020/21 của thầy trò Jose Mourinho. "Gà trống" bỏ lại những thất vọng từ trận thua Antwerp ở Europa League để tiến lên, đặt quyết tâm giành lấy 3 điểm trước "Chim Hải Âu". Thực tế, bàn thắng sớm của Harry Kane trên chấm phạt đền càng làm củng cố niềm tin về một cuộc đấu dễ dàng cho thầy trò chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mặc dù vậy, ngay đầu hiệp 2, Tariq Lamptey đã "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng của Tottenham khi đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ nhờ vào sự toả sáng từ pha đánh đầu của Gareth Bale ở phút 73, Spurs mới có thể giành trọn 3 điểm ở lại Tottenham Hotspur Stadium. Kane vẫn giữ phong độ, Bale đã toả sáng nhưng có một gương mặt chơi rất tệ trước Brighton. Cái tên đó không ai khác là Son Heung-min.

Spurs star Heung-min Son was surprisingly invisible against Brighton - Bóng Đá

Son Heung-min đã chơi tệ trước Brighton.

Ngôi sao người Hàn Quốc là cầu thủ đặc biệt bùng nổ và toả sáng trong đội hình Spurs kể từ đầu mùa 2020/21 đến nay. Ngôi sao đến từ xứ sở Kim chi có 8 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, trở thành mũi nhọn quan trọng của Jose Mourinho trên hàng công cùng Harry Kane.

Tuy nhiên, theo footballfancast, trước Brighton, Son đã "tàng hình". Cầu thủ người Hàn Quốc chỉ tung ra được một cú sút đi chệch mục tiêu, cũng như chỉ thắng 45% trong các cuộc đấu tay đôi. Son bị lừa bóng qua hai lần và không thực hiện được một quả tạt nào thành công.

Hình ảnh vật vờ về Son Heung-min cho thấy, có vẻ như cầu thủ 28 tuổi đang bị "ì" từ sớm sau khi toả sáng và cày ải liên tục cho đoàn quân Jose Mourinho.

Mourinho nói về Dele Alli: 

 
    Bình Luận