Thật phũ phàng! Everton đã lừa dối gia đình Moise Kean

Đội bóng vùng Merseyside đã không giữ lời hứa với mẹ của tiền đạo Moise Kean vào thời điểm anh ký hợp đồng với họ hồi tháng 7.

Chủ nhật vừa qua, huấn luyện viên Duncan Ferguson - người giữ vai trò tạm quyền ở Everton - đã gây sốc khi đưa Moise Kean vào sân ở trận đấu với chủ nhà Manchester United và thay anh ra chỉ sau 18 phút ngắn ngủi. Quyết định đó chỉ được giải thích bằng một vài lời lẽ lạnh lùng trước truyền thông...

Dường như tiền đạo sinh năm 1999 đã chơi không tốt và phải rời sân ở phút 88, nhưng thực tế là đội chủ sân Goodison Park không giữ lời hứa của họ đối với thân mẫu ngôi sao người Italia. Cụ thể, Giám đốc bóng đá Marcel Brands đã khẳng định sẽ quan tâm Kean ở buổi lễ ký kết hợp đồng hôm 4/8.

Người đàn ông sinh năm 1962 nói trong khi tặng người phụ nữ da màu bên cạnh tân binh 19 tuổi chiếc áo Everton có in Mami định được in ở mặt sau (trích dẫn bởi Givemesport): "Chúng tôi sẽ chăm sóc con trai của bà. Và tôi hy vọng sẽ được gặp bà một cách thường xuyên". 

Thật phũ phàng! Everton đã lừa dối gia đình Moise Kean - Bóng Đá

 Everton quan tâm cậu bé chưa đầy 20 tuổi bằng cách "giết chết" sự tự tin của anh trên sân cỏ.

Everton đã trả một khoản phí ban đầu là 25.1 triệu bảng để chiêu mộ Kean vào mùa hè nhưng một báo cáo mới từ The Athletic tuyên bố anh ấy thậm chí còn có trong danh sách chuyển nhượng hàng đầu của câu lạc bộ, được biên soạn bởi chính Brand và cựu huấn luyện viên Marco Silva.

"Có đến 5 cái tên trong danh sách chuyển nhượng đó", một nguồn tin cho biết. "Kean là người dẫn đầu". Động thái vung tiền cho Juventus từng khiến người hâm mộ Everton vô cùng phấn khích nhưng cho đến nay, mọi thứ chỉ giống như một câu chuyện buồn dành cho kỷ lục gia nước Ý.

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Bình Luận