Trong quá khứ, Harry Kane từng là thành viên của đội U8 Arsenal. Dù vậy, chuyện không diễn ra như ý và Pháo Thủ sớm chia tay tài năng trẻ. Thời gian đã chứng minh đây là mất mát lớn của đội chủ sân Emirates.
Sau khi gia nhập Tottenham, Kane liên tiếp chuyển mình mạnh mẽ, vượt mốc 100 bàn thắng cho Spurs và đang được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục ghi bàn tại Premier League do huyền thoại Alan Shearer thiết lập trước đây.
Có nhiều băn khoăn cho rằng vì sao lò đào tạo có tiếng của Arsenal lại dễ dàng đánh mất viên ngọc quý như vậy. Mới đây, cựu tiền vệ Pháo Thủ, Nico Yennaris, người từng sát cánh bên Kane thời còn ở học viện cho rằng khi ở Arsenal, Kane không được đánh giá cao bằng một chân sút cùng lứa.

Kane (bìa trái) và Yennaris (bìa phải) là đồng đội tại đội trẻ Arsenal.
"Thật ngạc nhiên khi chứng kiến những gì Kane đã làm được và đang hướng đến." Yennaris chia sẻ với tờ Daily Mirror. "Cậu ấy đã nắm bắt cơ hội bằng cả hai tay và không bao giờ nhìn lại."
"Công bằng mà nói, khi Arsenal để Kane đi, chúng tôi vẫn còn quá trẻ và không ai biết chúng tôi sẽ tiến được bao xa. Ở lứa tuổi của tôi, Benik Afobe là tâm điểm chú ý hơn cả vì cậu ấy là trụ cột của đội trẻ vào thời điểm đó."
Dù gắn bó với học viện Pháo Thủ lâu hơn Kane nhưng sau cùng, cả Yennaris lẫn Afobe đều không được trọng dụng ở đội một và phải tìm kiếm bến đỗ mới.
Bình Luận