Sir Alex Ferguson là HLV huyền thoại không chỉ của Manchester United nói riêng, mà của cả thế giới túc cầu nói chung. Xuyên suốt sự nghiệp, nhà cầm quân Scotland không chỉ thể hiện kỳ tài trên băng ghế huấn luyện, chinh phục hàng loạt đỉnh cao, mà còn được nể phục bởi tài quản trị con người xuất sắc.
Nhắc đến Sir Alex, khó lòng bỏ qua biệt hiệu "Máy sấy tóc" của ông. Thường điềm đạm và ôn hòa nhưng mỗi khi chứng kiến điều không vừa ý, Sir Alex không ngần ngại nổi cơn lôi đình với các học trò, tiêu biểu nhất là scandal "chiếc giày bay" khiến danh thủ điển trai David Beckham bị rách mí mắt.

Học trò cũ của Sir Alex.
Phát biểu qua Stoke Sentinel mới đây, 1 trò cũ của Sir Alex là Ryan Shawcross đã chia sẻ thêm câu chuyện thú vị. Do muốn tìm kiếm thêm cơ hội thi đấu, trung vệ người Anh khăng khăng khước từ đề nghị gia hạn hợp đồng 4 năm từ Quỷ Đỏ.
Quyết định của Shawcross khiến anh bị Sir Alex khai trừ khỏi các buổi tập của đội một cho đến khi phi vụ đến Stoke City hoàn tất: "Vâng, tôi đã được đề nghị ký hợp đồng mới 4 năm để ở lại United. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy đường tiến vào đội hình một."
"Tôi chỉ muốn thi đấu ở đội hình một và muốn ký hợp đồng với Stoke. Vì vậy sau đó, tôi bị đuổi xuống tập một mình.
Tôi hoàn toàn khiếp sợ Sir Alex, thành thật là vậy, mọi người đều như thế. Tuy nhiên ông ấy vẫn là 1 nhà quản trị nhân sự phi thường."
Xem HLV đối thủ nói về United:
Bình Luận