"Tôi đã cầu nguyện với Chúa, và Ngài để tôi đến Chelsea"

Trung vệ Thiago Silva lên tiếng tiết lộ cảm giác của mình ở thời điểm trước khi gia nhập The Blues.

Ở vòng 3 Premier League, Thiago Silva đã được HLV Frank Lampard trao cơ hội ra mắt hạng đấu số 1 xứ sương mù. Không những để tân binh được ra sân, ông còn trao luôn tấm băng thủ quân cho cựu sao PSG.

Và dù là người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho West Brom, Thiago Silva vẫn được Lampard hết lòng bảo vệ. Có thể thấy, sự tin tưởng của Super Frankie với trung vệ người Brazil là rất lớn. Còn ở chiều ngược lại, cầu thủ sinh năm 1984 cũng dành tình cảm rất lớn cho CLB Chelsea: "Khi tôi biết mọi thứ tại PSG đã chấm dứt, tôi luôn hi vọng rằng những điều tuyệt vời sẽ đến.

Ban đầu, tôi đã sợ rằng ở độ tuổi này, đại diện của các CLB sẽ có định kiến với tôi. Sẽ rất khó để thi đấu như thời trai trẻ khi bạn đã vượt ngưỡng 33 hay 34.

 Thiago Silva: 'I prayed to God to find me a project that matched my ambitions.  - Bóng Đá

Thiago Silva rất biết ơn khi được thi đấu cho Chelsea.

Thế nhưng tôi vẫn muốn tin, tôi đã cầu Chúa hãy cho tôi một CLB có thể đáp ứng những tham vọng chinh phục của tôi.

Ngài đã lắng nghe tôi, bởi Chelsea là đội bóng tuyệt nhất tại nước Anh."

Ở một diễn biến khác, nói về màn trình diễn của Thiago Silva, Lampard nhận định: "Mọi người sẽ muốn bàn về sai lầm của Thiago và đó là điều công bằng... Tuy nhiên cùng lúc, chúng ta đã chứng kiến cậu ấy hay ra sao." 

Christian Pulisic và siêu phẩm kiến tạo cho Michy Batshuayi

 
    Bình Luận