"Tội đồ" Arsenal nói lời cay nghiệt với đối thủ sau khi nhận thẻ đỏ

Tiền vệ Ainsley Maitland-Niles đã khiến Arsenal rơi vào hoàn cảnh éo le trước Lecester City, với tấm thẻ đỏ ở phút 36.

Sau pha va chạm với James Maddison, cầu thủ đá cánh phải của Arsenal đã bị trọng tài tặng cho tấm thẻ vàng thứ hai và phải rời sân trong uất ức. Chúng ta có thể thấy Maitland-Niles không hài lòng với hình ảnh nuối tiếc trên đường rời sân đấu.

 Maitland-Niles chưa làm đau Maddison, nhưng có thể đây là tình huống nguy hiểm, và thẻ vàng xứng đáng?

Trên thực tế, quyết định từ trọng tài Michael Oliver là một vấn đề gây tranh cãi, khi chuyên gia Sky Sports - Graeme Souness và Alex Scott - đồng ý rằng đó là một sự khắc nghiệt dành cho chàng trai trẻ bên phía Arsenal.

Bản thân Maitland-Niles dường như cũng có chung quan điểm, khi anh có cuộc thảo luận với đồng đội ở U21 Anh sau khi bị đuổi khỏi sân - và nói 'thật tội nghiệp' cho cựu cầu thủ của Norwich City, theo tiết lộ từ Sky Sports.

Cặp đôi đã trao đổi thêm những từ mà các máy quay không thể hiểu được. Dù vậy, đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào Arsenal khi họ chẳng còn ai đá hậu vệ phải trong thời gian tới, bởi Hector Bellerin nghỉ dài hạn, trong khi Stephan Lichtsteiner không đủ tốt cho Premier League.

    Bình Luận