Trong khuôn khổ trận đấu muộn vòng 29 Premier League, Man United có trận cầu tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Man City là đội tạo ra thế trận tốt hơn so với đội chủ nhà.
Tuy nhiên, Man United vẫn đứng vững và dần tổ chức được những pha lên bóng sắc nét. Và đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer không để cổ động viên đợi lâu. Họ sớm sút tung lưới Man City ngay phút thứ 30.
Theo đó, Bruno Fernandes có pha chuyền bóng thông minh để Anthony Martial băng xuống dứt điểm góc hẹp chuẩn xác, ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ thành Manchester. Có được bàn thắng, Man United khiến Man City càng thêm khó đá.
Sang hiệp 2, Man United tiếp tục thi triển lối chơi phòng ngự phản công. Ở những phút bù giờ cuối cùng, thủ thành Man City mắc sai lầm ngớ ngẩn tạo điều kiện để Scott McTominay tung cú sút từ xa ấn định chiến thắng 2-0.
Đánh bại Man City lúc nào mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt đối với Sir Alex Ferguson. Không quá ngạc nhiên khi huyền thoại người Scotland nở nụ cười mãn nguyện sau bàn thắng của McTominay, và để lại biểu cảm khá rạng rỡ khi đứng bật dậy ăn mừng.
Có lẽ Sir Alex Ferguson không có điều gì phàn nàn về màn trình diễn của đội bóng con cưng.

Phản ứng của Sir Alex trên khán đài.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận