Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, ông đã gieo vào lòng người hâm mộ niềm tin vào việc một mùa giải 2018/19 tưởng như đã chấm hết sẽ kết thúc một cách viên mãn. Rồi khi kỳ chuyển nhượng Đông mở cửa, những Kalidou Koulibaly, Steven Bergwijn hay Philippe Coutinho sẽ được mang về để Man Utd có thể quay trở lại đỉnh cao ngay trong năm đầu Solsa tại vị.
Thế nhưng tất cả chỉ là kịch bản trong mơ với những cổ động viên thích mơ mộng. Thực tế ở "phiên chợ" vừa qua, Man Utd chẳng mang về thêm bất kỳ một tân binh nào. Ai cũng biết Solsa đang cần người, vậy tại sao Ed Woodward lại quyết định như vậy?

Chẳng ai ngờ triều đại Jose Mourinho lại kết thúc ngay giữa mùa giải.
Lý do đầu tiên, đó là việc cũng như Quỷ đỏ, các CLB lớn hầu như cũng đều có xu hướng hoặc án binh bất động hoặc lợi dụng chợ Đông để "thanh lý" những cái tên không còn giá trị với đội bóng. Còn những bom tấn thật sự, dù mua hay bán cũng sẽ được để tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Rõ ràng, tham vọng của các đội bóng hàng đầu luôn là rất lớn và chẳng ông lớn nào muốn cấu trúc đội bóng, hệ thống sơ đồ chiến thuật đã được định hình gặp phải biến cố khi mà cuộc đua còn chưa kết thúc cả.
Lý do thứ hai, đó là việc có lẽ chính BLĐ "Nhà hát" cũng chẳng thể ngờ triều đại mang tên Jose Mourinho lại kết thúc nhanh tới vậy. Mùa trước dù kém Man City tới 19 điểm, thế nhưng hiển nhiên con số 81 điểm cùng vị trí Á quân Premier League là chẳng hề tệ một chút nào, và nó đương nhiên càng không thể báo trước một nửa mùa giải 2018/19 đầy giông bão. Do đó, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo guồng quay mà Mourinho sẽ tiếp tục cầm quyền tại Old Trafford theo đúng hợp đồng, hoặc chí ít là đến hết mùa giải năm nay, và thế là thượng tầng MU đã chậm nửa nhịp.

Khi Solsa cầm quyền, một lần nữa thượng tầng MU lại "chậm nhịp".
Rồi Solskjaer lên, và một lần nữa thượng tầng United lại bị bất ngờ. Chẳng ai tin một ông thầy trước đó còn gặp khó tại Cardiff cũng như chỉ đang làm việc tại một đội bóng nhỏ lại thành công tới vậy. Vì thế mọi kế hoạch liên quan đến vấn đề nhân sự lại chậm thêm nửa nhịp khi đi theo hướng Solskjaer sẽ chỉ là một vị thuyền trưởng tạm thời. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, Phó chủ tịch Ed Woodward cũng chưa thể ra quyết định liệu có hay không giữ chiến lược gia người Na Uy lại, vì thế thật khó để bao ông vung tiền một cách mạo hiểm.
Và cuối cùng là câu chuyện tài chính. Các mục tiêu được xem như hàng đầu của Man Utd đều bị ra một cái giá trên trời, một phần vì thị trường chuyển nhượng đã leo thang chóng mặt kể từ sau thương vụ bom tấn Neymar trị giá 198 triệu bảng, phần vì Man Utd vốn là đội bóng có "truyền thống" bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng, và nếu thực sự sốt sắng vì tìm người mà bất chấp giá cả, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.
Cộng thêm việc quỹ lương của đội bóng theo báo cáo quý 4/2018 đã tăng tới 10,2%, thật khó để họ có thể chi trả thêm những khoản tiền được dự báo là cực lớn mỗi tuần cho những Harry Maguire, Koulibaly hay Coutinho trong trường hợp họ thực sự cập bến Old Trafford.
Bình Luận