Man United vừa giành chiến thắng 1-0 trước Wolves trong trận đấu lại thuộc vòng 3 FA Cup. Theo đó, bàn thắng duy nhất của Juan Mata đã giúp Quỷ đỏ thành Manchester giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ đã phải trả cực đắt.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định liều lĩnh khi tung Rashford vào sân từ băng ghế dự bị dù chân sút chủ lực này đã bị đau nhẹ. Sau một pha va chạm với Matt Doherty, Rashford lăn lộn trên sân và không thể tiếp tục thi đấu.

Rashford chấn thương trong trận thắng Wolves của Man United.
Chấn thương của Rashford khiến CĐV Man United không khỏi lo lắng khi cuối tuần này, đội chủ sân Old Trafford có chuyến làm khách quan trọng đến sân Anfield của Liverpool. Mất ngòi nổ quan trọng, Man United chắc chắn khó đương đầu với The Kop.
Mới nhất, Rashford cũng đã lên tiếng sau ca chấn thương. Cụ thể, tiền đạo trẻ chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng: "Tôi không bao giờ muốn để đồng đội, câu lạc bộ và đặc biệt là cổ động viên cảm thấy thất vọng.
Chính vì thế, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục thi đấu vào tối nay và thật không vui khi phải rời sân. Các đồng đội đã làm việc hết sức tuyệt vời để giành được tấm vé đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup."
Rõ ràng, CĐV Man United càng thêm yêu quý Rashford sau những nỗ lực mà cầu thủ này đã thể hiện. Mùa này, Rashford thi đấu bùng nổ và trở thành chủ công của Quỷ đỏ. Hy vọng Rashford sẽ không dính chấn thương quá nặng để có thể ra sân đối đầu Liverpool.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận