Ân oán Mourinho - Guardiola: Nỗi nhục thua 0-5, cú phản đòn MU thắng Man City 3-2

Jose Mourinho và Pep Guardiola sắp có cuộc đối đầu thứ 24 trong sự nghiệp, trong bối cảnh “Người đặc biệt” đang ở thế cửa trên.

   

Mourinho vượt qua Guardiola ở cuộc đối đầu gần nhất (bản quyền K+)

Tháng 11/2019, Mourinho quay lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt Tottenham và đến tháng 2/2020, ông bồi đắp thêm sự “thù hận” với Pep Guardiola khi hạ Man City 2-0 trên sân nhà ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thứ 6 trong những lần đối đầu với Pep chưa đủ để khỏa lấp số trận thua mà ông từng phải nhận trước đối thủ này (11), nhưng là tiền đề tuyệt vời để “Người đặc biệt” tái hiện chiến công ở mùa trước, khi Spurs tiếp đón Man City ở trận cầu đinh vòng 9 Ngoại hạng Anh cuối tuần này (0h30, 22/11).

Ân oán Mourinho - Guardiola: Nỗi nhục thua 0-5, cú phản đòn MU thắng Man City 3-2 - 1

Mourinho và Pep sắp có cuộc đối đầu thứ 24 trong sự nghiệp

Bên cạnh chiến thắng thuyết phục ở mùa giải trước của Mourinho trước Guardiola, hãy cùng nhìn lại 5 cuộc đụng độ đáng nhớ khác giữa hai chiến lược gia nhiều ân oán này.

1. Inter Milan 3-1 Barcelona (tháng 4/2010, Champions League)

Mùa giải 2009/10 được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Mourinho. Dẫn dắt một Inter Milan với nhiều ngôi sao gạo cội cùng lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn, “Người đặc biệt” đã đưa nửa xanh-đen thành Milan đến với “cú ăn 3” vĩ đại với các chức vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League.

Trong hành trình tiến đến trận chung kết Champions League và sau đó hạ Bayern Munich, Inter đã phải đối đầu với đội đương kim vô địch Barca ở bán kết. Trận lượt đi trên sân San Siro chứng kiến Barca mở tỉ số trước do công của Pedro, nhưng 3 pha lập công sau đó của Wesley Sneijder, Maicon và Diego Milito giúp Inter có chiến thắng ngược xuất sắc. Trận lượt về tại Nou Camp chứng kiến Inter thi triển lối chơi phòng ngự đẳng cấp và chỉ để thua 0-1 trong thế thiếu người.

2. Barcelona 5-0 Real Madrid (tháng 11/2010, La Liga)

Sau thành công có được ở Inter, Mourinho chuyển đến Real Madrid với mục tiêu kết thúc sự thống trị của Barca - Pep tại La Liga. Real của Mourinho khởi đầu mùa năm đó vô cùng thuận lợi với vị trí đầu bảng, thắng 10 trận sau 12 vòng. Tuy nhiên, “Los Blancos” đã phải hứng chịu một thất bại muối mặt với tỉ số 0-5 khi đến làm khách trước Barca ở vòng 13.

Xavi Hernandez, Pedro, David Villa (2 bàn) và Jeffren là những người lập công cho Barca, khi đội chủ sân Nou Camp đã dạy cho đối thủ cách chơi tấn công. Lối chơi luân chuyển bóng thượng hạng cùng sự xuất sắc của những ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia đã giúp Barca mở ra một kỷ nguyên mới.

3. Barcelona 0-1 Real Madrid (tháng 4/2011, Cúp Nhà Vua TBN)

Sau khi không thể đánh bại Pep ở mùa giải La Liga đầu tiên, Mourinho cuối cùng đã có được điều mình muốn ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo từ pha kiến tạo của Angel di Maria giúp Real có chiến thắng sít sao 1-0 trước Barca, mang về danh hiệu đầu tiên của “Người đặc biệt” tại Tây Ban Nha.

Chiến thắng này lại càng ngọt ngào hơn với Mourinho khi nó ngăn chặn Barca đoạt “cú ăn 3” ở mùa giải năm đó, khi đội bóng do Pep dẫn dắt đã lên ngôi ở cả La Liga lẫn Champions League.

4. Real Madrid 0-2 Barcelona (tháng 4/2011, Champions League)

Chỉ sau chiến thắng trên đúng 1 tuần, Pep đã tái lập sự vượt trội trước Mourinho và có màn “phục hận” đối thủ ngọt ngào tại đấu trường Champions League. Cũng giống như 1 năm trước đó, Mourinho và Pep lại gặp nhau ở bán kết Champions League, nhưng lần này sự vĩ đại của Lionel Messi đã giúp Pep khuất phục Mourinho.

Ngôi sao người Argentina ghi một bàn thắng đi vào lịch sử giải đấu, khi dẫn bóng ở giữa sân, vượt qua 4-5 cầu thủ Real rồi nhẹ nhàng hạ gục Iker Casillas trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến, giúp Barca thắng 2-0 ở lượt đi. Ở trận lượt về sau đó, họ cầm hòa đối thủ 1-1  và tiến vào trận chung kết.

5. Man City 2-3 MU (tháng 4/2018, Ngoại hạng Anh)

Trong lần thứ 3 trở lại Anh, Mourinho tiếp quản MU trong khi Guardiola đang trải qua mùa giải thứ 2 cùng Man City. Sự thống trị của Man City thời điểm đó được thể hiện rõ ràng với vị thế tiến sát ngôi vương, trong khi MU sở hữu phong độ phập phù. Tuy nhiên, cuộc đối đầu trên sân Etihad vào tháng 4/2018 lại không nói lên được điều này.

Sau hiệp 1 vượt trội với 2 bàn dẫn trước, Man City của Pep đã trả giá khi bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng cách biệt trong hiệp 2. Paul Pogba chỉ cần 2 phút để lập cú đúp đưa trận đấu về vạch xuất phát, trước khi Chris Smalling lập công ấn định thắng lợi 3-2 gây sốc của “Quỷ đỏ”.

    Bình Luận