Arsenal thua sân nhà nhiều chưa từng thấy sau gần 20 năm

Arsenal tiếp tục phong độ tệ hại trên sân nhà của mình ở Ngoại hạng Anh mùa này khi để thua Everton, khiến cơ hội giành suất dự cúp châu Âu trở nên mờ mịt.

Bàn thua duy nhất đến từ pha phản lưới nhà của thủ môn Bernd Leno khiến Arsenal thất bại trước Everton ngay tại Emirates. “Pháo thủ” không phải là không có cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng phải trả giá bằng cảnh trắng tay.

Bây giờ, Arsenal đã thua tới 7 trận tại Emirates ở Premier League mùa này, con số nhiều nhất trong một chiến dịch kể từ mùa 1992/93 (cũng 7), nghĩa là gần 20 năm.

Arsenal thua Everton từ bàn đá phản lưới nhà

Nỗi khốn khổ trên sân nhà còn thể hiện ở chỗ, các học trò của HLV Mikel Arteta đã thất bại trong việc ghi bàn ở 8/17 trận mùa này, chỉ có West Brom (9) và Fulham (10) là không ghi bàn trên sân nhà nhiều hơn.

8 trận nói trên cũng có nghĩa là Arsenal thua nhiều gấp đôi so với 4 mùa trước gộp lại tại Emirates. Đây có thể coi như hậu quả của việc cả hai chân sút chủ lực Aubameyang và Lacazette đều vắng mặt.

Arsenal thua trận thứ 7 trên sân nhà mùa này

Thật trớ trêu, Arsenal đã phản lưới nhà trong cả hai trận đấu với Everton mùa này. Đây là lần thứ ba họ để xảy ra điều tệ hại này trước một đội bóng ở Premier League (2011/12 trước Liverpool và 2008/09 trước Chelsea).

Thất bại thứ 13 từ đầu mùa, Arsenal vẫn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém top 4 khoảng cách là 9 điểm khi chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

    Bình Luận