Câu nói của Declan Rice sau trận khi đặt mục tiêu săn đuổi Liverpool và vô địch Ngoại hạng Anh càng cho thấy tinh thần lên cao của Pháo Thủ. Tuy nhiên việc Arsenal "im hơi lặng tiếng" trong phiên chợ Đông, lại tố cáo rằng Pháo thủ chưa hề chuẩn bị cho chức vô địch. Bời vì nếu cần gì làm trong mùa đông này, thì Arsenal phải mua tiền đạo.
Hình ảnh hàng công của Arsenal thể hiện rõ ràng trong hình hài của Kai Havertz. Cầu thủ mà nếu như Arsenal thua hoặc hòa Manchester City thì anh sẽ phải lên “đoạn đầu đài” sau pha bỏ lỡ không tưởng ở phút 27. May mắn cho Arsenal, và cả may mắn cho Havertz, khi mà hôm đó là một ngày đẹp trời với đội chủ sân Emirates. Phong độ lên cao cùng sự hoảng loạn của Man Xanh đã giúp Arsenal giành chiến thắng đậm đà khó tin, còn Havertz cũng có cho bản thân một bàn thắng giải tỏa. Nhưng nó cũng chỉ như “uống nước biển để giải khát”, chiến thắng ấy không che lấp đi việc Arsenal thiếu một trung phong cắm đích thực.
Bạn có thể thấy được điều này ở ngay trong niềm vui lâng lâng của Pháo Thủ là ngắm nhìn danh sách người có tên trên bảng tỷ số. Thường với chiến thắng kiểu 4, 5 bàn này thì tiền đạo phải có cú đúp. Nhưng như đã thấy dù giành chiến thắng đậm với 5 bàn thắng, nhưng đó là 5 bàn được ghi từ 5 cầu thủ khác nhau. Việc người dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội cũng là người đã sở hữu pha bỏ lỡ của mùa giải với cú sút tương đương 0,77 bàn thắng kỳ vọng - thông số bỏ lỡ tương đương với một cú đá penalty, thì hy vọng gì chuyện Arsenal đi săn được danh hiệu như lời Declan Rice tuyên bố. Bạn không thể vồ mồi với một móng vuốt cùn.
Ngoại hạng Anh nhiều năm trở lại đây, đội bóng dẫn đầu cũng sở hữu người ghi bàn hàng đầu. Trước đó là Manchester City với Erling Haaland, năm nay là Liverpool với Mohamed Salah. Còn người ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal là Kai Havertz với 9 bàn thắng. Con số èo uột này của Kai chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn tiền đạo chủ lực của đối thủ đêm nay, Alexander Isak với 17 bàn thắng cho Newcastle. Một ví dụ tương tự là sự thăng hoa của Nottingham Forest trong mùa giải năm nay cũng gắn liền với Chris Wood, người cũng có 17 bàn thắng như Alexander Isak.
Hay trường hợp của Chelsea hồi sinh bằng hơi thở của Cole Palmer. Điều đó nói lên vai trò của các tiền đạo trong sự đua tranh của những đội bóng. Mặc dù nhiều năm trở lại đây, việc thay đổi chiến thuật đã đẩy các tiền đạo vào thế phải chơi tập thể nhiều hơn, hay nhiều đội bóng chơi sơ đồ số 9 “ảo”. Nhưng đó đôi khi chỉ là sự liệu cơm gắp mắm, chứ không thể thay đổi đi quy luật và vai trò vốn có của các tiền đạo. Những người quyết định 3 điểm cho đội bóng.
Để vô địch bàn cần một hàng thủ tốt, nhưng không thể thiếu một tiền đạo sắc bén. Arsenal không có điều này, và kỳ chuyển nhượng mùa đông cho thấy Arsenal chưa sẵn sàng cho đua tranh danh hiệu. Có lẽ, ta vẫn phải chờ Arteta thêm một năm nữa.
Bình Luận