Chóng mặt Man City đốt hơn 450 triệu bảng xây hàng thủ, khốn khổ Pep Guardiola

Dù đã chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để nâng cấp hàng thủ, Man City vẫn không thể giải bài toàn nan giải ở vị trí phòng ngự.

   

5 bàn thua của Man City trước Leicester (nguồn: K+)

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, HLV Pep Guardiola dẫn dắt một đội bóng để thua tới 5 bàn. Và cũng là lần đầu tiên sau 438 trận tại sân nhà, Man City mới để thua đậm như thế.

Chóng mặt Man City đốt hơn 450 triệu bảng xây hàng thủ, khốn khổ Pep Guardiola - 1

HLV Pep Guardiola

Rõ ràng thất bại 2-5 trước Leicester là một điều nghiệt ngã khi họ áp đảo hơn về mọi chỉ số thống kê. Và sẽ còn ê chề hơn nếu biết ban lãnh đạo “The Citizens” đã và đang bỏ ra hơn 450 triệu bảng để giúp HLV Pep Guardiola nâng cấp hàng thủ.

Kể từ khi dẫn dắt Man City vào năm 2016, chiến lược gia Tây Ban Nha muốn gì được nấy với mục tiêu xây dựng trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt. Trong đó, những hậu vệ với giá trị cốt lõi của chiến thuật được đưa về phải đáp ứng khả năng đọc tình huống, cầm bóng và chuyền bóng thật tốt.

Thương vụ bom tấn đầu tiên Pep Guardiola đặt nền móng cho hàng thủ Man City chính là John Stones và cái tên tiếp theo là thủ thành Claudio Bravo. Ngay mùa giải sau, HLV Tây Ban Nha tiếp tục yêu cầu giới chủ Man City bạo chi với các thương vụ Ederson, Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy. Chưa kể đến mùa Đông 2018, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục được bổ sung hậu vệ đắt giá Aymeric Laporte.

Tất nhiên với sự hậu thuẫn đặc biệt, Pep tiếp tục được mua sắm trong Hè 2019 với các thương vụ Angelino và Cancelo. Còn trước khi bước vào mùa giải năm nay, chiến lược gia 49 tuổi có thêm Nethan Ake để xây chắc hơn khu hậu tuyến.

Thế nhưng sau tất cả, thất bại 2-5 trước Leicester đã buộc đoàn quân Pep Guardiola phải học lại cách phòng ngự. Không chỉ 2 cánh của Walker – Mendy thường xuyên bị khoét, trung vệ thậm chí cả tân binh Nathan Ake cũng chơi tệ khi thường xuyên bị đánh bại bởi mũi nhọn Jamie Vardy.

Có lẽ chính vì sự thất vọng của nhà cầm quân 49 tuổi lên tới đỉnh điểm, giới chủ Man City đã phát nổ thương vụ “bom tấn” chiêu mộ hậu vệ Ruben Dias từ Benfica với mức phí 62 triệu bảng. Đây được coi là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử đội bóng, và được hy vọng sẽ giải quyết dứt điểm căn bệnh nan y của đội chủ sân Etihad đang mắc phải ở hàng thủ.

Và tính đến thời điểm hiện tại, HLV Pep Guardiola đã được Man City chi ra hơn 450 triệu bảng chỉ để gia cố hàng phòng ngự. Rõ ràng đây là một số tiền khổng lồ mà bất kỳ nhà cầm quân nào cũng phải mơ ước.

Chóng mặt Man City đốt hơn 450 triệu bảng xây hàng thủ, khốn khổ Pep Guardiola - 2

Ruben Dias là tân binh mới nhất của Man xanh

Tuy nhiên, hầu hết những thương vụ mà Guardiola mang về sân Etihad đều chưa thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Tính đến thời điểm này chỉ có Ederson, Laporte hay phần nào đó là Walker cho thấy đó là khoản đầu tư xứng đáng.

Nhưng với hơn 450 triệu bảng đã bỏ ra, quả thực cuộc cách mạng hàng thủ của Pep Guardiola đã quá “hao tiền tốn của”.

Những bản hợp đồng Pep Guardiola chiêu mộ nơi hàng thủ cho Man City

Cầu thủ Điểm rời đi Phí chuyển nhượng Năm
Ruben Dias Benfica 62 triệu bảng 2020
Nathan Ake Bournemouth 41 triệu bảng 2020
Danilo Real Madrid 27 triệu bảng 2017
Angelino Barcelona 10,8 triệu bảng 2019
Joao Cancelo Juvnentus 58,5 triệu bảng 2019
Aymeric Laporte Bilbao 58,5 triệu bảng 2018
Benjamin Mendy Monaco 51,75 triệu bảng 2017
John Stones Everton 50 triệu bảng 2016
Kyle Walker Tottenham 47,7 triệu bảng 2017
Claudio Bravo Barcelona 16,2 triệu bảng 2016
Ederson Moraes Chelsea 36 triệu bảng 2017

    Bình Luận