Chuyển nhượng Hè 2019: Chuỗi domino 330 triệu bảng sắp đổ

Tottenham đang tiến gần tới chữ ký của Paulo Dybala (Juventus) và nếu thương vụ này thành công, một chuỗi domino cực kỳ đáng chờ đợi của mùa Hè 2019 sẽ diễn ra: Dybala về Tottenham, đẩy Christian Eriksen sang Man United và giúp Paul Pogba dứt áo ra đi...
Chuyển nhượng Hè 2019: Chuỗi domino 330 triệu bảng sắp đổ

Tottenham liên tục nổ “bom tấn”

Không lâu sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ tiền vệ trung tâm Tanguy Ndombele (55 triệu bảng, từ Lyon), Tottenham đang hướng tới việc liên tục đào sâu kỷ lục của mình bằng những thương vụ cực kỳ đáng chú ý. Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, Spurs đang nhắm tới Giovani Lo Celso (67 triệu bảng, Betis) và quan trọng là “nhạc trưởng” Paulo Dybala (Juventus, 80 triệu bảng). 

Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy cho biết, mục tiêu tối thượng của đội bóng ở mùa Hè này là tăng cường lực lượng mạnh mẽ sau khi sân vận động mới đã hoàn thiện. Phía Spurs đã có những buổi đàm phán hiệu quả với Juventus về trường hợp của Dybala và rất tự tin vào khả năng thành công. 80 triệu bảng với Spurs lúc này không phải là vấn đề lớn sau khi họ vừa công bố bản hợp đồng tài trợ mới của AIA có giá trị lên tới 360 triệu bảng.


Trước khi “chợ Hè” 2019 bắt đầu, đa phần NHM đều tin rằng, đội bóng sẽ châm ngòi cho những vụ nổ liên hoàn sẽ là Man United. Tuy nhiên, với việc Tottenham đang tiến rất gần chữ ký của Dybala, rốt cuộc Spurs mới chính là CLB khởi nguồn cho một chuỗi domino cực kỳ thú vị của “chợ Hè” năm nay.
Bởi nếu Tottenham mua được Dybala, họ sẽ hoàn tất xong nhiệm vụ thay thế “nhạc trưởng” Christian Eriksen và sẵn sàng bán tiền vệ sáng tạo này. Những diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy, nếu Eriksen rời Tottenham, lựa chọn duy nhất của anh là Man United (Real Madrid đã tuyên bố sẽ không mua thêm cầu thủ lớn nào). 

Đợi Tottenham kích hoạt domino

Khi Quỷ đỏ mua được Eriksen, họ sẽ rơi vào tình trạng cần thanh lý một cầu thủ đắt giá để cân đối quỹ chuyển nhượng. Và giới chuyên môn tin rằng, nhân vật bị bán đi sẽ là Paul Pogba. Thật ra M.U không muốn bán Pogba, nhưng giữ lại một cầu thủ mà thân xác ở Old Trafford nhưng hồn lại bay sang tận Tây Ban Nha không còn ý nghĩa gì.

Theo tính toán của tờ Daily Mail, nếu Tottenham mua được Dybala và kích hoạt chuỗi domino chuyển nhượng thì chỉ trong vài ngày, số tiền giao dịch giữa các đội bóng Premier League có thể lên tới 330 triệu bảng, bao gồm tiền Spurs mua Dybala, Man United mua Eriksen và rồi bán Pogba. 


Thương vụ Dybala về Spurs nếu thành công cũng sẽ giải quyết được rất nhiều nút thắt về tâm lý cho các siêu sao. Eriksen đã không còn muốn ở lại Tottenham thêm nữa. Cuối mùa trước, khi trả lời phỏng vấn báo chí bản địa, tiền vệ này từng nói về việc anh muốn có một cuộc phiêu lưu mới. Đáng tiếc, do nhu cầu mua sắm của Real và Barca đã không còn hừng hực như giai đoạn đầu Hè nên Eriksen bị kẹt lại Tottenham. Tương tự là Pogba. Tiền vệ này cũng chẳng còn tha thiết ở lại Man United bất chấp được đội chủ sân Old Trafford liên tục vuốt ve. 

Những diễn biến tâm điểm nhất của “chợ Hè” 2019 ở Premier League đang chờ Tottenham chốt xong vụ Dybala. Sau khi vụ chuyển nhượng này thành công và chuỗi domino được kích hoạt, các ông lớn Premier League mới chính thức hoàn thành xong phần xương sống cho đội hình mùa tới.

Tottenham có thể chi tới 210 triệu bảng 
Nếu hoàn tất được tất cả các mục tiêu chuyển nhượng, số tiền Tottenham chi ra để mua sắm cầu thủ trong mùa Hè 2019 có thể lên tới 210 triệu bảng. Đây sẽ là số tiền kỷ lục trong một phiên “chợ Hè” của Spurs, đối nghịch hoàn toàn với mùa Hè năm ngoái, khi Spurs không chi một xu nào. 
    Bình Luận