Đã đến lúc Enzo Maresca cầu tổ tiên giải hạn

HLV Enzo Maresca và Chelsea đang đối mặt với khủng hoảng ở cả hai đầu sân sau màn trình diễn kinh hoàng trước Brighton - và FA có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn với những quyết định sẽ đưa ra cho những cái đầu nóng. Rõ ràng, vận hạn sẽ tới dù Maresca lo sợ, chạy trốn như thế nào.

Đã đến lúc Enzo Maresca cầu tổ tiên giải hạn

Vận hạn chính là điều mà Enzo Maresca và Chelsea đang phải đối mặt sau nhiều năm chi tiêu phung phí cho những cầu thủ trẻ tài năng, và không giải quyết được những vấn đề nhức nhối trong đội hình bằng việc chiêu mộ ngôi sao chất lượng.

Không thể phủ nhận tiềm năng của những bản hợp đồng mà Chelsea đã đem về suốt 3 năm qua - nhưng với chấn thương của 2 cầu thủ chủ chốt, Chelsea gần như vô năng ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Trận thua 1-3  trước đội khách Brighton đêm thứ Bảy đã phơi bày rõ ràng những vấn đề này.

Ở hàng thủ, chấn thương dài hạn của Levi Colwill khiến Maresca phải sử dụng cặp trung vệ Tosin Adarabioyo - Trevoh Chalobah. Chalobah đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ, nhưng thẻ đỏ trong trận đấu này có lẽ là sai lầm gần nhất của anh,

Chấn thương của Tosin khiến The Blues phải sử dụng bộ đôi cầu thủ U19 là Josh Acheampong và Jorrel Hato. Có thể nói rằng Chelsea đã không may mắn bởi chấn thương và sai lầm đã tích tụ và tàn phá hàng phòng ngự của họ, nhưng vấn đề nằm ở việc chiêu mộ thiếu chất lượng.

Đã đến lúc Enzo Maresca cầu tổ tiên giải hạn

Rõ ràng, CLB cần một trung vệ vào mùa hè, khi chính Maresca thậm chí còn yêu cầu một trung vệ sau khi Colwill dính chấn thương. Trong khi đó, gã hàng xóm Arsenal đã bị chê khi mua Piero Hincapie dù đang có William Saliba, Gabriel, Ricciardo Calafiori và Jurrien Timber. 

Đến bây giờ, chúng ta thấy Arsenal có chiều sâu chất lượng đội hình cần thiết nếu muốn đua vô địch. Trong khi đó, Chelsea đông quân, nhưng không tinh, sở hữu nhiều tài năng nhưng lại không có ngôi sao đủ sức gánh đội. Nhìn hàng thủ, Chelsea chỉ yên tâm với đúng thủ môn Robert Sanchez, mặc dù thẻ đỏ của anh ở trận thua MU cũng gờn gợn lo âu.

Ở giữa sân, Chelsea có lẽ sở hữu chiều sâu đội hình tốt nhất, nhưng chấn thương hoặc nguy cơ dính thẻ đỏ của Moises Caicedo đã khiến họ gặp khó khăn ở khu vực này. Cầu thủ người Ecuador đã may mắn không phải rời sân vì thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Jan Paul Van Hecke.

Tiền vệ trị giá 100 triệu bảng dường như đã nổi giận với những đồng đội cũ. Anh đối đầu với Yakuba Minteh vào cuối trận, sau khi tấn công hậu vệ của đội khách trong cơn thịnh nộ, khiến đối phương ngã xuống sân và lăn lộn trong đau đớn.

Đã đến lúc Enzo Maresca cầu tổ tiên giải hạn

Hành động hung hãn của Caicedo, và cuộc ẩu đả sau đó, có thể khiến Chelsea gặp rắc rối với FA. “Có vẻ như Caicedo đã bạo lực, nhưng chưa có kết luận cuối cùng. VAR đã xem lại đoạn băng, FA sẽ mở cuộc điều tra và có thể sẽ có hành động hồi tố đối với Caicedo”, một trọng tài nói.

Tuy nhiên, khả năng Caicedo vắng mặt chỉ là một trong số nhiều vấn đề mà Maresca phải đối mặt. Trên hàng công, còn nhiều điều đáng lo ngại hơn. Dù đã chiêu mộ Liam Delap, Estevao, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Pedro Neto và Joao Pedro… nhưng Chelsea vẫn quá phụ thuộc vào Cole Palmer.

Chấn thương háng của anh và chấn thương dài hạn của Liam Delap đã khiến Chelsea rơi vào tình thế “nhiều súng nhưng đạn lại hỏng”. Thật khó để phản đối việc chiêu mộ Estevao, một ngôi sao trẻ khiến NHM phải đứng bật dậy vỗ taytrước những khoảnh khắc tỏa sáng.

Nhưng áp lực ghi bàn đè nặng lên một tài năng tuổi teen đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Premier League.Về cơ bản, việc yêu cầu anh phải thay thế trực tiếp một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Joao Pedro cũng là một thương vụ mua rất tốt, và anh đã có một khởi đầu mùa giải bùng nổ. Nhưng kể từ khi trở về sau đợt triệu tập ĐTQG, với chuyến hành xác lên vùng núi cao ở Bolivia, Pedro đã trở nên mệt mỏi và phô diễn cặp chân gỗ vô năng. Anh đang quá mệt mỏi.

    Bình Luận