
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Ở trận đấu nói trên, Rashford chính là người đã "dọn cỗ" để Anthony Martial mở tỷ số ngay phút thứ 7. Năm phút sau, Martial đã có màn đáp lễ tuyệt vời khi chuyền ngang cho Rashford trong tình thế thủ môn Simon Moore không còn khả năng can thiệp.
Đáng tiếc là trước khung thành đã mở toang, Rashford lại sút hụt bóng khiến M.U bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để nhân đôi cách biệt. Vẫn biết tiền đạo 22 tuổi người Anh băng vào với tốc độ quá cao trong lúc đang bị hậu vệ Jack Robinson của Sheffield United đeo bám quyết liệt, việc anh không đá trúng được tâm bóng vẫn là điều rất khó chấp nhận.
Sau pha bóng đáng xấu hổ trên, cũng dễ hiểu khi Rashford đã nằm vật xuống sân và tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Chỉ vì điều này mà ngay cả khi "số 10" có thêm một pha kiến tạo giúp Martial ghi bàn ở phút 74, anh vẫn phải nhận vô số những lời chê bai trên mạng xã hội.
Đơn cử như tài khoản Twitter @iamokon đưa ra ý kiến mang đầy tính châm chọc: "Hôm nay chắc Rashford đi giày của Phil Jones rồi. Nếu đổi giày trong giờ nghỉ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ cán mốc ghi 20 bàn ở mùa giải này".
Rashford hiện là chân sút số 1 của M.U ở mùa 2019/20. Sau 33 lần ra sân anh đã có 19 lần làm tung lưới đối phương ở mọi sân chơi, trong đó có 14 bàn chỉ tính riêng tại Premier League.
XEM THÊM
Kịch bản nào để Liverpool vô địch ngay tại sân Etihad của Man City?
Những điểm nhấn từ trận Liverpool 4-0 Crystal Palace
Kết quả Liverpool 4-0 Crystal Palace: Chạm một tay vào chức vô địch
Bình Luận