Tên đầy đủ: Manchester United Football Club Biệt danh: Quỷ đỏ Tên ngắn: Man United/Utd, United, MUFC Năm thành lập: 1878 Sân nhà: Old Trafford (sức chứa: 74.879 chỗ) Chủ sở hữu: Manchester United plc Chủ tịch: Joel và Avram Glazer HLV: Ole Gunnar Solskjaer Danh hiệu 20 chức VĐQG: 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 12 FA Cup: 1908/09, 1947/48, 1962/63, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2015/16 5 Cúp Liên đoàn: 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2016/17 21 Siêu cúp Anh: 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 3 C1/Champions League: 1967/68, 1998/99, 2007/08 1 European Cup Winners' Cup: 1990/91 1 Europa League: 2016/17 1 Siêu cúp châu ÂU: 1991 1 Intercontinental Cup: 1999 1 FIFA Club World Cup: 2008 |
- Ngoại hạng Anh (thứ 3): M.U khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea. Nhưng sau đó, họ thi đấu thiếu ổn định nên bị các đội trong top 4 bỏ xa. Trong giai đoạn cuối của mùa giải 2019/20, M.U đã thi đấu tập trung cùng với việc Leicester lẫn Chelsea trượt chân ở những thời khắc quan trọng mà đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer cán đích vị trí thứ 3 trên BXH.
- Europa League (bán kết): M.U kết thúc vòng bảng với vị trí số 1. Tiếp đến, họ đánh bại Club Brugge, LASK, Copenhagen nhưng lại để thua Sevilla tại bán kết.
- FA Cup (bán kết): Như các đội bóng khác, M.U bắt đầu hành trình chinh phục FA Cup từ vòng 3. Họ đánh bại Rochdale, Chelsea, Colchester United và chỉ để thua sát nút Man City với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.
- Cúp Liên đoàn (bán kết): M.U sau khi lần lượt vượt qua Wolves, Tranmere Rovers, Derby County, Norwich thì chạm trán Chelsea tại bán kết. Trong ngày hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, M.U chấp nhận thất thủ 1-3 trước Chelsea.
Cho tới lúc này của TTCN Hè 2020, M.U mới chỉ đón về 1 tân binh là tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax với giá 35,1 triệu bảng. Bên cạnh đó, họ chia tay 5 cầu thủ nhưng không thu được đồng nào do đều giải phóng hợp đồng, hết giao kèo hoặc cho mượn.
Với mục tiêu mua thêm 1 trung vệ và 1 cầu thủ chạy cánh, BLĐ M.U mà đặc biệt là GĐĐH Ed Woodward đang nỗ lực để mang về những ngôi sao phù hợp nhất với yêu cầu của HLV Solskjaer.
Solskjaer vẫn đang trong giai đoạn tái thiết M.U bằng dòng màu trẻ trung, nhiệt huyết, giàu khát khao cống hiến. Tuy vậy, ông thày người Na Uy vẫn bị đánh giá thấp ở khả năng đọc trận đấu cũng như linh hoạt trong việc sử dụng nhân sự. Có thời điểm ở mùa giải trước, CĐV đòi sa thải ông do thành tích kém cỏi hồi đầu mùa nhưng sau đó, sự xuất hiện của Fernandes đã giúp cho lối chơi của M.U trở nên sống động và hiệu quả hơn. Thành tích vào bán kết ở 3 cúp và có mặt ở top 3 là rất đáng khích lệ. Tất nhiên, Solskjaer không chỉ muốn như thế, ông còn khát khao cùng M.U giành những danh hiệu trong mùa giải mới. Nhưng dù thế nào, M.U cũng cần phải xác định được mục tiêu cần nhất là gì thay vì chia quân dàn trải.
Nói không ngoa, Bruno Fernandes là cứu tinh cho mùa giải tưởng chừng như vứt đi của M.U. Cá nhân Fernandes có riêng 12 bàn chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thi đấu cho Quỷ đỏ. Chi tiết đáng chú ý nhất là Fernandes luôn được xếp đá chính kể từ ngày đến Old Trafford. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bồ Đào Nha tại M.U là sâu sắc tới mức nào. Với mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng Quỷ đỏ (2020/21), CĐV M.U hi vọng Fernandes sẽ nổ súng đều đặn và tiếp tục kiến tạo cho tuyến trên ghi bàn.
M.U chắc chắn được xếp vào nhóm ứng viên vô địch nhưng nếu bảo rằng, họ có thể "chung mâm" với Liverpool và Man City ở thời điểm này thì đó chỉ là chuyện nói cho vui. Sự chênh lệch giữa M.U và 2 đội bóng trên trong vài mùa giải gần đây thì tất cả đều thấy. Do vậy, M.U nên tập trung vào mục tiêu giành vé dự Champions League. Nói đơn giản hơn chút, vị trí thứ 3 hay thứ 4 vào cuối mùa với M.U vẫn được coi là thành công khi phải đối mặt với một Chelsea đang bổ sung lực lượng rầm rộ, Arsenal âm thầm nhưng nguy hiểm còn Tottenham và Wolves sẵn sàng ngáng đường.
Dự đoán: Thứ 4
XEM THÊM
Foden & Greenwood bị loại khỏi ĐT Anh vì gọi gái về khách sạn
Bình Luận