Hazard không sợ đối thủ đá xấu, bắt nạt

Ở trận gần nhất, Eden Hazard đã bị các hậu vệ Newcastle chăm sóc rất kỹ và nhận rất nhiều pha phạm lỗi. Thế nhưng, tiền vệ người Bỉ không phàn nàn và khẳng định vẫn giữ nguyên lối chơi của mình.
Hazard không sợ đối thủ đá xấu, bắt nạt
Ở vòng đấu cuối tuần qua giữa Newcastle vs Chelsea, Hazard là người bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân. Trong đó, Matt Ritchie đã có pha đạp vào gót chân của tiền vệ người Bỉ. Thế nhưng, Hazard vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn tự tin cầm bóng rê dắt và giúp Chelsea đánh bại Newcastle 2-1. Cá nhân Hazard đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Mặc dù là người thường xuyên bị phạm lỗi ở Ngoại hạng Anh nhưng Hazard không phàn nàn về điều này. Anh khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên lối chơi của bản thân. Tiền vệ này nói: "Ngoại hạng Anh luôn như vậy. Nhưng tôi không có gì để phàn nàn. Tôi cố gắng làm việc của mình và khi bạn có bóng, bạn phải chấp nhận bị xoạc bóng".

"Tôi cảm thấy mệt mỏi sau trận gặp Newcastle nhưng tôi hạnh phúc với kết quả và bàn thắng mình ghi được. Khi giành chiến thắng, bạn sẽ quên đi mệt mỏi. Giờ đây, tôi có một tuần nghỉ ngơi và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, Chelsea có thành tích toàn thắng và đang chia sẻ ngôi đầu với Liverpool, Tottehanhm và Watford. Hazard hướng đến chức vô địch vào cuối mùa: "Chúng tôi cần giữ đà này. Chelsea muốn đứng đầu vào cuối mùa. Mặc dù mùa giải mới bắt đầu nhưng sự tự tin đang đến".
    Bình Luận