HLV Klopp tiết lộ sự thật cuộc nói chuyện với Sir Alex Ferguson

HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ sự thật cuộc nói chuyện với Sir Alex Ferguson vào lúc 4h sáng khi nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa trước.

HLV Jurgen Klopp đã xin lỗi Sir Alex Ferguson vì đánh thức ông vào lúc 4h sáng để chia vui nhân dịp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2019/20. Tuy nhiên, HLV Klopp phủ nhận gọi điện cho Sir Alex.

“Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ chuyện này, tôi không hề gọi điện cho ông ấy. Tôi chỉ gửi đi một tin nhắn. Sự thật là đêm đó tôi về phòng của mình rất muộn. Tôi không thể ngủ ngay lập tức nên đã xem qua các tin nhắn nhận được. Một trong số đó được Sir Alex Ferguson gửi.

HLV Klopp đã giúp Liverpool có lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh

“Tôi chỉ trả lời theo phép lịch sự chứ không nghĩ ông ấy lại để điện thoại cạnh giường ngủ. Tôi nhớ lúc đó là khoảng 3h30 hay 4h sáng. Tôi không hề cố ý đánh thức ông ấy. Nếu chuyện này có xảy ra thì tôi muốn nói lời xin lỗi Sir Alex. Nhưng kể từ đó, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau thêm lần nào.

“Dù sao thì ông ấy vẫn là cựu HLV Man Utd. Bởi vậy, tôi nghĩ Sir Alex không muốn nói chuyện nhiều với tôi về thành công của Liverpool. Ông ấy vẫn vẫn tôn trọng chuyện này, nhưng đó rõ ràng không phải là hình ảnh mà Sir Alex muốn nhìn thấy trên truyền hình”.

Trước đó, Sir Alex có chúc mừng Liverpool lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh như thế này. “Chúc mừng Liverpool, các bạn đã vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi. Một chiến tích đáng kinh ngạc nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Sir Alex đã gửi tin nhắn chúc mừng cho Klopp khi Liverpool vô địch

“Đội bóng của cậu (Klopp) đã thể hiện một phong độ xuất sắc. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời xuyên suốt cả mùa giải. Tôi sẽ tha thứ cho cậu vì đánh thức tôi vào lúc 3h30 sáng chỉ để nói rằng đội bóng của cậu đã vô địch Ngoại hạng Anh”.

    Bình Luận