Thêm một tin vui nữa cho các CĐV Chelsea: Tiền vệ trẻ Callum Hudson-Odoi đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với The Blues. Theo hợp đồng này, Hudson-Odoi sẽ hưởng mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần.

Đây có thể xem là một chiến thắng của HLV Frank Lampard. Vị HLV người Anh ngay khi trở lại Chelsea đã cam kết sẽ trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, và chính cam kết ấy đã có tác động rất lớn tới quyết định của Hudson-Odoi. Trước đó, anh từng đòi ra đi ngay trong tháng 1 do không hài lòng với cách quản trị của HLV Maurizio Sarri. Chính xác hơn thì anh không hài lòng do hầu như không được vị HLV người Italia đoái hoài.
Trong giai đoạn hai của mùa giải, Hudson-Odoi đã bắt đầu được Sarri sử dụng nhiều hơn. Trước khi dính chấn thương, anh đã có 24 trận và ghi được 5 bàn thắng. Nhiều người nói rằng chính chấn thương đó, dự kiến sẽ khiến Hudson-Odoi phải ngồi ngoài tới tháng 12, là lý do chính anh chấp nhận ký hợp đồng, do không còn đội bóng nào muốn mua anh nữa. Thực ra không phải. Bayern Munich, đội đã đưa ra tới 4 đề nghị, trong đó đề nghị cao nhất trị giá tới 40 triệu bảng, vẫn theo rất sát ngay cả khi Hudson-Odoi chấn thương.
Như thế, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi HLV Lampard tiếp quản ghế HLV của Chelsea, đã có 3 tài năng trẻ cam kết gắn bó dài lâu với những bản hợp đồng mới. Trước Hudson-Odoi, các tiền vệ Ruben Loftus-Cheek và Mason Mount cũng đã quyết định ở lại Stamford Bridge sau khi nhận được sự cam kết từ HLV Lampard.
Một The Blues từ trong máu thịt Rời Chelsea chắc chắn là điều cuối cùng mà Hudson-Odoi muốn làm. Cầu thủ trẻ người Anh đã gắn bó với đội bóng từ khi còn là một cậu nhóc 6 tuổi. Trước khi ra mắt vào năm 2017 trong trận đấu ở Cúp Liên đoàn gặp Bournemouth, anh đã có hơn một thập kỷ chơi bóng trong màu áo các đội trẻ Chelsea. Với Hudson-Odoi thì Chelsea chính là mái nhà thứ hai. |
Bình Luận