Jack Grealish nên rời Man City, Pep Guardiola không cần anh nữa rồi!

Những ngày tháng tươi đẹp của Jack Grealish ở Man City đã kết thúc. Ở Etihad bây giờ, anh chỉ là người thừa trong mắt HLV Pep Guardiola. Vì vậy, “Jack trăm cũ” hãy “đánh bài chuồn” trong mùa hè năm nay, nếu có thể.

Jack Grealish nên rời Man City, Pep Guardiola không cần anh nữa rồi!

Khi Man City ăn mừng chiến tích giành “cú ăn ba” vĩ đại ở mùa bóng 2022/23, Jack Grealish là một trong những cầu thủ gây chú ý nhiều nhất. Người ta đặc biệt để mắt đến “Jack trăm củ” không chỉ bởi anh vừa trải qua một hành trình tuyệt vời, với những đóng góp lớn lao của thành công của Man xanh, mà còn bởi những màn nốc rượu như “voi uống philatop” của anh.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Bournemouth, 02h00 ngày 21/5

Ngay từ lúc ấy, HLV Pep Guardiola đã cảm thấy gai mắt trước “con ma men” Grealish. Vốn là một ông thầy nổi tiếng kỷ luật đến mức hà khắc, Pep không thể chấp nhận nổi hành vi mượn cớ ăn mừng vô địch để nốc rượu vô tội vạ của học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lập tức đưa ra những cảnh báo cho tuyển thủ Anh. Đó có thể xem là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa Guardiola với Grealish.

Jack Grealish nên rời Man City, Pep Guardiola không cần anh nữa rồi!

Grealish chỉ nổi bật trong mùa giải 2022/23 lịch sử, trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh trái, sau đó anh dần mất vị trí trong đội 1 của Man City. Đặc biệt sau khi chiêu mộ thành công Jeremy Doku, ông không còn xem cựu sao Aston Villa ra gì. Cầu thủ 29 tuổi này thường xuyên bị đày trên băng ghế dự bị và dần bị truyền thông Anh gắn cho biệt danh “ngôi sao một mùa”.

Mùa giải 2024/25 có thể xem là bi kịch đối với Grealish. Anh chỉ ra sân 19 trận tại giải Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có tới 12 trận được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Có lần, ngôi sao người Anh đã bày tỏ sự bất mãn với ông thầy Pep Guardiola bằng hành động “đá thúng đụng nia”. Nhưng càng làm vậy, “Jack trăm củ” càng khiến cho mối quan hệ giữa anh với chiến lược gia người Tây Ban Nha xấu đi đến mức không thể cứu vãn.

Jack Grealish nên rời Man City, Pep Guardiola không cần anh nữa rồi!

Trong trận chung kết Cúp FA mới đây giữa Man City với Crystal Palace trên sân Wembley, HLV Guardiola đã có hành động khiến “giọt nước tràn ly”. Ông kiên quyết không để Grealish vào sân từ băng ghế dự bị dù chỉ 1 phút. Thậm chí, khi Man xanh đang bị dẫn bàn và rất cần tăng cường hàng công để tìm kiếm bàn thắng, Pep cũng không thèm ngó ngàng đến cựu cầu thủ của Aston Villa, thay vào đó ông tung tiền vệ 19 tuổi Claudio Echeverri vào thay Omar Marmoush.

Jack Grealish nên rời Man City, Pep Guardiola không cần anh nữa rồi!

Đến nước đó thì tình thầy trò giữa Grealish với Pep Guardiola đã không còn gì để nói. Có lẽ ngôi sao người Anh không còn cách nào khác ngoài việc phải nhanh chóng chuồn khỏi Etihad để tìm cho mình một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đến người ngoài cuộc cũng nhận thấy rõ điều đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 1 ngày, cựu tiền đạo Alan Shearer nhấn mạnh: “Những ngày tháng tươi đẹp nhất của cậu ấy với Man City đã qua lâu rồi. Tốt nhất là Jack Grealish nên ra đi”.

Vấn đề là hợp đồng hiện tại của Jack Grealish với Man City vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2027. Đội bóng thành Manchester không phải quá gấp gáp bán tuyển thủ Anh. Thế nên, nếu không nhận được một lời đề nghị thỏa đáng, để gỡ gạc phần lớn khoản đầu tư 117,5 triệu euro vào anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021, Man City sẽ không dễ dàng để ngôi sao 29 tuổi này rời Etihad.

    Bình Luận