
Liverpool đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace để chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Klopp đang tạm hơn Man City 23 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong trường hợp Man City để mất điểm ở chuyến viếng thăm sân nhà Chelsea đêm nay, Liverpool sẽ chính thức đăng quang.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Klopp ban đầu nói với Sky Sports rằng ông có thể không xem trận đại chiến này, nhưng nếu Man City giành chiến thắng tại Stamford Bridge, cơ hội để Liverpool khẳng định vị thế của mình sẽ đến trong chuyến viếng thăm sân của chính Man City vào tuần tới.
Với suy nghĩ đó, Klopp thừa nhận ông sẽ thay đổi bằng việc theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Man City. "Tối nay là một bước tiến lớn, rõ ràng" Klopp nói với BBC.
"Tất cả chúng ta vẫn phải thi đấu 7 trận còn lại, nếu Liverpool thi đấu thế này, việc đối đầu với chúng tôi sẽ thật sự không dễ chịu. Tôi phải theo dõi trận đấu ngày mai vì Liverpool sẽ đụng độ Man City sau đây 1 tuần. Đó là sự chuyên nghiệp và làm công việc của mình", HLV Klopp nói thêm.
Trước đó không lâu, chiến lược gia người Đức lại đưa ra thông điệp hoàn toàn khác rằng: "Tôi còn không biết liệu mình có theo dõi Man City đối đầu Chelsea không. Lần gần nhất tôi xem Man City thì chỉ xem đến 3-0 thôi và nó khá mất thời gian. Họ thi đấu thật xuất sắc và khiến tôi thực sự thích thú. Chúng tôi là hai đội hoàn toàn khác nhau, chúng tôi không tài nào có thể giống họ".
XEM THÊM
Aguero lên bàn mổ, Guardiola cân nhắc để Guendogan đá trung phong trước Chelsea
Bình Luận