Klopp tức giận “đe nẹt” nhân viên sau khi Chelsea nhận thẻ đỏ

HLV Liverpool, Jurgen Klopp đã quay lại và đưa ra thông điệp cho băng ghế dự bị của mình sau khi Andreas Christensen bên phía Chelsea bị đuổi khỏi sân.

Liverpool đánh bại Chelsea 2-0 nhờ cú đúp của Sadio Mane mà chiếc thẻ đỏ mà Andreas Christensen phải nhận ở cuối hiệp 1 đã xoay chuyển cục diện trận đấu.

Việc hậu vệ Chelsea bị đuổi khỏi sân là không thể tránh khỏi khi anh dùng cả hai tay kéo ngã Mane trong tình huống đối mặt với thủ môn Kepa Arrizabalga khi phản công.

Christensen nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Mane

Khi trọng tài Paul Tierney rút thẻ đỏ từ trong túi, những tiếng reo hò và vỗ tay đã nổ ra từ khu vực có các nhân viên và cầu thủ dự bị của Liverpool đang ngồi.

Theo nhà báo Julien Laurens có mặt trên sân, HLV Klopp tỏ ra không thích những gì nghe được từ các cầu thủ và nhân viên.

Sau khi chứng kiến sự việc, Laurens viết trên Twiter: “Thẻ đỏ cho Christensen. Các cầu thủ Liverpool trên khán đài vỗ tay và ăn mừng.

Klopp không muốn thấy nhân viên của mình vui mừng khi Chelsea nhận thẻ đỏ

“Klopp quay lại từ đường biên và hét lên: ‘Các cậu có điên không? Chúng ta chưa bao giờ làm điều đó, ok?’”.
Chiếc thẻ đỏ được coi là quyết định quan trọng cho trận đấu bởi chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Mane liên tiếp ghi bàn để định đoạt kết cục.

Sau trận đấu, Klopp giải thích về phản ứng của mình: “Đó không phải là một trong những cầu thủ dự bị của tôi (vỗ tay hò reo), đó là một thành viên trong đội ngũ nhân viên. Tôi đã nói với anh ấy rằng đó không phải là điều tôi muốn nghe thấy”.

    Bình Luận