Làm thế nào để Tottenham ngăn chặn Man City và Reijnders?

Vào 18h30 ngày 23/8, Tottenham sẽ làm khách trước Man City ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Sau những gì đã diễn ra tại ngày khai màn, thách thức dành cho HLV Thomas Frank cùng các học trò chắc chắn sẽ vô cùng lớn, đặc biệt khi Man xanh đang chơi thăng hoa và tinh thần lên cao.

Làm thế nào để Tottenham ngăn chặn Man City và Reijnders?

  • Nhận định bóng đá Man City vs Tottenham, 18h30 ngày 23/8

Tottenham đã mất ngôi sao chạy cánh Eberechi Eze vào tay Arsenal, song chẳng còn thời gian để Spurs đau xót hay cảm thấy chán nản. Giờ là lúc HLV Frank sẽ phải đau đầu tìm phương án ngăn chặn Man City, điển hình là nghĩ ra cách bài trí chiến thuật nhằm phong tỏa Tijjani Reijnders - chàng tiền vệ tân binh đã gây sốt ở vòng 1 Premier League với màn trình diễn thượng thặng.

Cầu thủ 26 tuổi cập bến Man City từ AC Milan trước FIFA Club World Cup với giá 46 triệu bảng, được xem như người kế thừa khoảng trống sáng tạo mà huyền thoại Kevin De Bruyne để lại. Và trước Wolves, Reijnders không chỉ kiến tạo mà còn ghi bàn, đồng thời trở thành trái tim trong lối chơi của Man xanh. 

Kế sách của Tottenham

Câu hỏi đặt ra là liệu Tottenham có phải "dựng xe buýt" để kiềm tỏa Reijnders nói riêng và Man City nói chung? Đáp án không hẳn là "dựng xe buýt" trước cầu môn, vì Spurs chắc chắn vẫn sẽ tấn công. Nhưng nếu hỏi liệu họ có đá hàng thủ 5 người giống như khi gặp PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu không? Câu trả lời là có.

HLV Frank ưa chuộng hệ thống 5 hậu vệ khi đối đầu với đối thủ đẳng cấp cao. Điều này không chỉ bổ sung thêm một hậu vệ mà quan trọng hơn, nó cho phép một trung vệ "bật lên" giữa sân để gây áp lực lên những tiền vệ sáng tạo như Reijnders. 

Man City, như sẽ phân tích chi tiết hơn bên dưới, luôn dồn quân tràn ngập phần sân đối thủ. Dù vậy, cách mà Spurs sẽ thử làm là thu hẹp không gian Reijnders ưa thích bằng cách "bịt chặt" trung lộ. Dự kiến, Micky van de Ven sẽ đảm nhận nhiệm vụ này ở một số thời điểm, cùng Tottenham dồn quân vào trung tuyến để hạn chế đất diễn của Man City.

Tuy nhiên, Tottenham cần chơi ở đẳng cấp cao nhất, vì Reijnders cho thấy anh là một cầu thủ thuận cả hai chân, có thể tạo nguy hiểm từ... hư không. Sai lầm của Wolves trong kế hoạch phòng ngự ở vòng đầu tiên chính là lao vào tranh chấp quá sớm, để rồi bị Reijnders dễ dàng vượt qua, trước khi tung đường chuyền cho Haaland ghi bàn. 

Ngay cả khi Reijnders bị kèm chặt, các đồng đội di chuyển xung quanh anh cũng sẽ mở ra giải pháp thoát pressing.

Làm thế nào để Tottenham ngăn chặn Man City và Reijnders?

Man City có gì mới?

Thực tế, HLV Pep Guardiola đã thử nghiệm suốt mùa hè, và chúng ta đã thấy những "bản nháp" ở FIFA Club World Cup. Trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, Man xanh cho thấy sự bùng nổ và biến hóa chiến thuật. Họ giờ đây có thể triển khai một sơ đồ theo dạng 2-3-5 lúc tấn công. Cụ thể như sau:

  • Từ các tình huống phát bóng lên, các cầu thủ chạy cánh (winger) thường bắt đầu bó vào trong, gần Haaland, trong khi hai hậu vệ biên dâng cao giữ bề rộng.
  • Khi lên cao hơn, các winger lại giãn ra biên, còn hậu vệ biên bó vào trong để tạo thành hàng tiền vệ 3 người, đứng hai bên Nico Gonzalez.

Điều này cho phép Reijnders và Bernardo Silva thoải mái dâng lên và nhập vào hàng công 5 người. Và trong khi cả thế giới đang bàn về "những pha chạy chỗ của người thứ ba", Man City có thể sắp tiên phong với khái niệm "chạy chỗ của người thứ sáu".

Spurs sẽ lùi sâu với đông quân để chặn hàng công 5 người của Man City, nhưng chính lúc ấy, hậu vệ biên bó vào có thể bất ngờ lao lên phá vỡ tuyến phòng ngự. Điều này đã được Rico Lewis, Matheus Nunes và Rayan Ait-Nouri thể hiện khá nhiều ở Club World Cup.

Làm thế nào để Tottenham ngăn chặn Man City và Reijnders?

Dù mạo hiểm, song nếu Spurs chơi 5 hậu vệ, Man City sẽ có ít mối lo phản công hơn, đồng nghĩa họ có thể mạnh dạn kéo thêm một người tham gia tấn công. Ngoài ra, còn một thay đổi khác, đó là vị trí đứng của các winger khi Man City phát bóng lên.

Mùa trước, họ thường bám sát biên. Nhưng ở Club World Cup, chúng ta thấy các số 8 lùi sâu, còn winger bó vào gần Haaland. Điều này tạo ra "mồi nhử" để kéo hậu vệ đối phương lao lên pressing, từ đó để lộ khoảng trống phía sau. 

Man City có thể lập tức đưa bóng cho Haaland, khởi phát một pha tấn công trực diện nhanh. Điều này nghe khá nghịch lý, vì đó lại là thứ vốn không mang dáng dấp của một "Man City truyền thống".

Tuy nhiên, đó mới là vẻ đẹp của bóng đá và cũng là vẻ đẹp của Man City - đội bóng luôn không ngừng tiến hóa. Một thử thách cực đại rõ ràng đang chờ đón Tottenham ở 90 phút tại Etihad.

    Bình Luận