Khi còn 9 ngày nữa là đến trận bán kết lượt đi Champions League với PSG,Arsenal đã đến Portman Roadvà sử dụng sân nhà của Ipswich Town làm sân tập của mình. Nghe có vẻ cay đắng cho đội chủ nhà nhưng quả thực là sau khi ghi được 2 bàn chỉ sau 30 phút, các cầu thủ Arsenal đã chơi cực kỳ thong dong.
Pháo thủ càng thêm thoải mái khi Ipswich chỉ còn chơi với 10 người trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, sau pha vào bóng khó chịu của Leif Davis khiến Bukayo Saka bị chấn thương. Hy vọng lội ngược dòng của Ipswich đã rất mong manh và chiếc thẻ đỏ đã khiến hy vọng đó tan theo mây khói.
Tuy nhiên, đối với Arsenal, điều này còn có ý nghĩa hơn cả việc tăng thêm sự tự tin. Đây có thể là một buổi chiều thực sự hữu ích cho Arteta, người đã xáo trộn hàng tiền vệ và hàng tấn công của mình dường như để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với PSG.
Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Thomas Partey do án treo giò ở trận lượt đi vào ngày 30/4, điều này có thể sẽ gây ra những thay đổi đáng kể.
Và chúng ta đã có cái nhìn thoáng qua về những thay đổi dự kiến khi Leandro Trossard chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm. Cầu thủ người Bỉ đã chơi xuất sắc với 2 bàn thắng và nhiều pha di chuyển khôn ngoan.
Trossard không phải là cầu thủ được đá chính trong những trận đấu lớn gần đây nhưng anh chắc chắn có đủ khả năng tạo ra tác động tại Champions League. Anh có lẽ vẫn là cầu thủ dứt điểm chính xác nhất của Arsenal và đã có 2 pha ghi bàn sắc bén ở trận gặp Ipswich, trước và sau giờ nghỉ giải lao.
Cầu thủ người Bỉ cho thấy anh không gặp khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Trossard đã trực tiếp tham gia vào 11 bàn thắng (5 bàn thắng, 6 pha kiến tạo) trong 13 trận đấu gần nhất với các đội thăng hạng.
“Cậu ấy sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào”, Arteta, người đang phải giải quyết các vấn đề chấn thương trong suốt mùa giải này, cho biết. "Chúng tôi phải thực hiện một số điều chỉnh, không phải vì PSG mà vì tình hình của Thomas và một vài cầu thủ khác".
"Nhưng điều đó là tốt vì đội bóng cho thấy khả năng thích ứng và linh hoạt, để một số cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đó rất cần thiết, đặc biệt là khi chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương như hiện tại".
Sự trở lại của Trossard đã thúc đẩy việc trả Mikel Merino về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Trước đó, anh đã liên tục phải đá tiền đạo khi Arsenal không còn số 9 nào do chấn thương. Merino đã gây ấn tượng trong hiệp một và có một trong những pha kiến tạo bắt mắt nhất của mùa giải.
Merino ở hàng tiền vệ, Trossard đá cao nhất trên hàng công và Declan Rice ở vị trí lùi sâu. Đây có phải là "bản thiết kế" cho PSG không? Arteta không mấy khi để lộ các kế hoạch của mình. Nhưng trường hợp này chắc chắn đúng, và HLV của Arsenal sẽ rất vui mừng với khả năng kiểm soát phòng ngự và mối đe dọa tấn công mà đội của ông mang lại.
Trossard đang cảm thấy cực hưng phấn
Sau khi ghi cú đúp cho Arsenal trong chiến thắng 4-0 trước Ipswich, Leandro Trossard thừa nhận rằng anh đang cảm thấy sự tự tin dâng trào tại thời điểm quan trọng của mùa giải. "Là một cầu thủ tấn công, tôi cảm thấy hưng phấn với cú đúp này. Luôn tuyệt vời khi được ghi bàn để giúp đội của mình giành chiến thắng, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu và bây giờ chúng tôi có thể hướng tới trận đấu tiếp theo”.
Bình Luận