Liverpool quật ngã Chelsea, báo Anh dự báo Lampard bị sa thải

Chiến thắng của Liverpool khiến báo Anh dự đoán Chelsea có thể sẽ sa thải HLV Frank Lampard nếu không giải quyết được bài toán hàng phòng ngự.

   

Màn trình diễn của thủ môn Kepa trước Liverpool (Bản quyền K+)

Liverpool hành quân tới sân Stamford Bridge để đối đầu Chelsea trong một trận đấu rất được chờ đợi. Liverpool phải khá vất vả mới thắng Leeds 4-3 nhưng họ lại chào đón Thiago ở cuối tuần và kịp đăng ký thi đấu cho anh, trong khi Chelsea vừa có một trong những mùa mua sắm rầm rộ nhất trong lịch sử bóng đá.

Liverpool quật ngã Chelsea, báo Anh dự báo Lampard bị sa thải - 1

"Sadio Mane hủy diệt Chelsea" - tít lớn của Daily Mail

Nhưng dù Chelsea đã có những cơ hội ghi bàn rõ rệt, bao gồm một quả penalty, rốt cuộc Liverpool vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Sadio Mane. Không chỉ bàn thắng của Mane, trận đấu còn có điểm nhấn lớn từ thẻ đỏ của Andreas Christensen (cũng do Mane mang lại), sai lầm của Kepa ở bàn thắng thứ hai lẫn pha cản phá 11m xuất sắc của Alisson.

Tờ Daily Mail với phong cách quen thuộc giật tít lớn: "Sadio Mane HỦY DIỆT Chelsea". Nhà báo Martin Samuel viết: "Phải, thẻ đỏ của Christensen tạo ra bước ngoặt trận đấu, nhưng khác biệt đẳng cấp giữa Liverpool và Chelsea là rất rõ ràng. Số tiền Chelsea chi sẽ không khiến họ bám sát Liverpool cho tới khi nào họ có một hàng thủ chặt chẽ và một thủ môn tin được".

Nhưng Samuel cho rằng Liverpool không chỉ thắng nhờ sai lầm của phía Chelsea. "Chelsea vào trận với chiến thuật là chặn đối thủ chứ không phải so kè trình độ, trong khi Liverpool mượt mà ở mọi phương diện và họ lại có một tâm lý thi đấu vững vàng. Sadio Mane là tiền đạo xuất sắc nhất của các nhà vô địch mùa trước, và anh không hề cho thấy dấu hiệu tự mãn với màn trình diễn vừa qua", Samuel nhấn mạnh.

Liverpool quật ngã Chelsea, báo Anh dự báo Lampard bị sa thải - 2

The Guardian tán dương ý chí quyết tâm của Liverpool

Sự không tự mãn là một chủ đề đáng chú ý bởi không chỉ mình Mane, HLV Jurgen Klopp còn thể hiện điều đó ở ngoài đường pitch. Jacob Steinberg của tờ The Guardian viết: "Jurgen Klopp không bao giờ muốn xả hơi, bất cứ khi nào ông nhận thấy dấu hiệu của sự tự mãn ông lại hò hét với các cầu thủ Liverpool. Sự đòi hỏi, cầu toàn ấy là lý do vì sao Liverpool vẫn thèm muốn chiến thắng và vào trận với Chelsea bằng một sự quyết liệt".

Daily Mail đồng tình với quan điểm đó và họ có riêng một bài viết cho tình huống mà Christensen ăn thẻ đỏ. "Một số cầu thủ Liverpool trên băng ghế dự bị đã vỗ tay hò reo ăn mừng khi trọng tài rút thẻ đỏ, nhưng Klopp đã quay lại và hét 'Mấy cậu điên à? Đừng bao giờ làm thế lần nữa'", bài viết của Daily Mail mô tả.

Liverpool quật ngã Chelsea, báo Anh dự báo Lampard bị sa thải - 3

"Thủ môn chỉ là một trong những 'đám cháy' mà Lampard phải dập lửa" - Tiêu đề bài viết trên Telegraph

Tờ Telegraph thì đánh giá cao sự quyết tâm của Liverpool ở một khía cạnh, đó là thời điểm cuối hiệp 1 đầu hiệp 2. Nhà báo Jason Burt bình luận: "Có một điều gì đó khiến Liverpool trở nên cực kỳ nguy hiểm từ phút 40 đến phút 60. Họ đã thắng rất nhiều trận đấu trong 3 mùa giải qua vào giai đoạn này của trận đấu, không chỉ vì sự hùng hổ trong tranh chấp mà còn cả sự tính toán trong giữ sức để bứt tốc khi đối phương có dấu hiệu chờ hết hiệp hoặc khởi đầu hiệp 2 chưa nóng máy".

Hàng phòng ngự Chelsea sắp đối mặt với những thay đổi nhưng kết quả sẽ ra sao là chủ đề tranh luận trên các báo. Matt Law của tờ Telegraph viết: "Edouard Mendy chắc chắn sẽ về Chelsea sau những gì Kepa thể hiện hôm nay, nhưng vấn đề của Frank Lampard là ông sẽ phải xử lý ra sao với những cầu thủ đã gây thất vọng cho mình nhưng vẫn đòi hỏi cơ hội ra sân. Christensen là một ví dụ, và nếu Lampard không giải được, bị sa thải là điều có thể không còn xa".

    Bình Luận