Liverpool thua 3/4 trận gần nhất: Lỡ giấc mơ ăn 3, Jurgen Klopp nói gì?

Liverpool có trận thua thứ ba trong 4 lần ra sân gần đây và lỡ luôn giấc mơ ăn ba trong mùa giải. Điều này có khiến Jurgen Klopp bực bội?

Sau chuỗi ngày thăng hoa, Liverpool đang phải nhận những thất bại liên tiếp. Cuối tuần trước, họ bất ngờ để thua 0-3 trước Watford và đêm qua, thầy trò Jurgen Klopp tiếp tục nhận thêm một thất bại và lần này là trước Chelsea. "The Kop" bị thủng lưới 2 lần nhưng không ghi được bàn nào và chính thức bị loại khỏi FA Cup. Trước nữa, Liverpool cũng đã để thua Atletico 0-1 ở lượt đi vòng knock-out Champions League. Như vậy, giấc mộng ăn ba (FA Cup, Ngoại hạng Anh, Champions League) đã tan thành mây khói.

Liverpool thua 3/4 trận gần nhất: Lỡ giấc mơ ăn 3, Jurgen Klopp nói gì? - 1

Liverpool để thua 0-2 trước Chelsea

Khởi đầu của thất bại cay đắng này của Liverpool là tình huống thủ thành Adrian bắt bóng lỗi sau cú dứt điểm từ xa của Willian. Tuy nhiên, Jurgen Klopp lại không chỉ trích cậu học người Tây Ban Nha trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

"Tất nhiên, thua 0-2 thì chẳng tốt chút nào. Tất cả đều rất dễ hiểu, chúng tôi mắc hai sai lầm tai hại và đó là nguyên nhân của hai bàn thua. Adrian đã chơi tốt trước tình huống ấy, Willian đã tung ra một pha dứt điểm khó chịu và cậu ấy đã không xử lý được. Tuy nhiên, vấn đề là chúng tôi để mất bóng ngay trước khung thành và đó mới là nguyên nhân chính".

Ông thầy người Đức cũng cho rằng các học trò của mình đã thi đấu tốt ngay cả khi để bị thủng lưới nhưng không ghi bàn được là một trong những điều đáng tiếc nhất. "Tôi không cho rằng đây là một trận thua sốc bởi bóng đá là như vậy. Màn trình diễn hôm nay khác hẳn so với trận đấu với Watford. Đó là một trong những trận đấu tệ nhất của chúng tôi nhưng trận đấu này không như vậy.

Liverpool thua 3/4 trận gần nhất: Lỡ giấc mơ ăn 3, Jurgen Klopp nói gì? - 2

Mất cơ hội ăn ba nhưng Jurgen Klopp vẫn rất lạc quan

Đây là trận đấu cực kỳ căng thẳng nhưng các cầu thủ Liverpool đã chơi tốt. Chúng tôi đã có những cơ hội, cự ly đội hình tốt, các cầu thủ vẫn thi đấu nhiệt tình nhưng chưa đủ tốt trong những giây phút quyết định. Đó là điều tôi phải chấp nhận".

Thất bại này là trận thua thứ 3 trong vòng 4 lần ra sân gần nhất của Liverpool và trong 2 lần ra sân gần nhất, họ thủng lưới 5 lần nhưng không ghi nổi một bàn nào. Mặc dù vậy, Jurgen Klopp vẫn rất lạc quan vào chặng đường phía trước. "Các bạn đều có thể những con số thống kê, tất cả đều rõ ràng. Tôi không có nhiều điều để phàn nàn bởi giải thích vì sao bạn thắng dễ dàng hơn nhiều so với khi thua trận. 

Tôi không muốn nói nhiều nhưng đúng là tôi không hài lòng về những bàn thua. Và tất nhiên, ghi bàn là điều chúng tôi rất muốn nhưng thực hiện chưa thành công. Đây là thời điểm chúng tôi cần phải mạnh mẽ, Liverpool đã rơi vào hoàn cảnh tương tự và các cầu thủ biết cách phải làm sao để vượt qua".

    Bình Luận