Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Garnacho đã khép lại quãng thời gian khoác áo Man United khi chuyển sang Chelsea với mức phí được cho là khoảng 40 triệu bảng.
Phát biểu sau khi ký hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge, cầu thủ 21 tuổi chia sẻ: “Tôi thật sự thích xem Chelsea thi đấu khi còn nhỏ. Tôi có một tinh thần chiến thắng, đầy đam mê và cá tính mạnh mẽ. Đó là sự kết hợp tự nhiên với một CLB như Chelsea, đội vừa vô địch FIFA Club World Cup”.
- Nhận định bóng đá MU vs Chelsea, 23h30 ngày 20/9
Kể từ khi gia nhập The Blues, Garnacho mới chỉ có một lần ra sân ở Premier League và một trận tại Champions League, nhưng vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo cho đội bóng mới.
Giờ đây, một báo cáo mới đã tiết lộ lý do đằng sau sự ra đi của Garnacho, sau khi anh dần bị HLV Ruben Amorim gạt ra khỏi kế hoạch.
Theo The Sun, Amorim không phải là người duy nhất cố gắng giúp Garnacho cứu vãn sự nghiệp ở Old Trafford. Nguồn tin cho biết các đàn anh như Bruno Fernandes (đội trưởng), Casemiro và Harry Maguire đã khuyên Garnacho “hãy nghĩ đến tập thể thay vì chỉ bản thân mình”.
Tuy nhiên, Garnacho được cho là “không nghe lời” bộ ba này, khiến Amorim cảm thấy cầu thủ trẻ đang mang lại “bầu không khí tiêu cực trong phòng thay đồ”.
Dù ban đầu rất mong chờ được làm việc cùng Garnacho, HLV người Bồ Đào Nha dần trở nên mệt mỏi với “tính khí thất thường và những cơn bốc đồng” của anh. Cuối cùng, Amorim tin rằng việc chia tay Garnacho là quyết định đúng đắn và được cho là không hề hối tiếc khi để anh ra đi.
Hiện phía Garnacho vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này. Cầu thủ chạy cánh người Argentina hy vọng sẽ được ra sân vào tối thứ Bảy khi Chelsea hành quân đến Old Trafford để chạm trán Man United ở vòng 5 Premier League.
Khi được hỏi về lần trở lại Old Trafford của học trò cũ, Amorim đáp: “Garnacho không còn là cầu thủ của chúng tôi. Tôi chỉ tập trung vào các học trò hiện tại. Tôi rất vui khi Mason (Mount) và (Matheus) Cunha đã trở lại. Những chuyện khác, hãy hỏi HLV của Chelsea”.
Bình Luận