Chia sẻ trước báo giới, Giovanni Manna, giám đốc thể thao của Napoli, cho biết: "Chúng tôi đã đàm phán và gặp Garnacho từ trước khi Kvara (Khvicha Kvaratskhelia) rời đội. Chúng tôi đã đưa ra một lời đề nghị quan trọng tới Man United. Chúng tôi thực sự muốn có cậu ấy.
Cầu thủ này muốn rời Premier League trong tháng 1 vì cậu ấy biết tình hình sẽ khác vào tháng 7. Nhưng cậu ấy cũng yêu cầu một mức lương mà chúng tôi không thể đáp ứng ở thời điểm hiện tại.
Chúng tôi không muốn, và cũng không nghĩ rằng điều đó là công bằng. Khi trong đội có một mức lương trung bình ổn định, mà bạn đưa một cầu thủ trẻ vào với mức lương cao hơn những người khác, điều đó là không đúng.
Chúng tôi đã xây dựng một đội hình cạnh tranh cho các đấu trường, và chúng tôi đang ở đó nhờ HLV và cả đội bóng. Vì vậy, đó không phải là lựa chọn hợp lý".
Garnacho, 20 tuổi, từng có thời điểm tưởng như sẽ rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nguyên nhân một phần do anh không thực sự phù hợp với hệ thống của HLV Ruben Amorim, một phần vì số phút thi đấu hạn chế và một phần do áp lực từ Quy tắc lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR) mà Quỷ đỏ phải đối mặt.
Napoli và Chelsea là hai trong số những đội bóng quan tâm đến cầu thủ chạy cánh này, nhưng cuối cùng không có thỏa thuận nào được ký kết. Garnacho sau đó đã tìm lại phong độ tại Old Trafford và tiếp tục gắn bó với MU. Napoli khi ấy đang tìm kiếm một sự thay thế cho Kvaratskhelia, người đã gia nhập PSG với mức giá 70,9 triệu euro vào đầu tháng.
Dù đã có các cuộc thảo luận mở rộng với MU, Napoli vẫn không thể đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng, bất chấp phía Quỷ đỏ đã hạ giá xuống còn 66 triệu euro.
Bình Luận