Mourinho bất ngờ đứng về phe Woodward

Trước làn sóng chỉ trích của NHM nhắm về phía Phó chủ tịch Ed Woodward, HLV Jose Mourinho của M.U đã lên tiếng bảo vệ sếp lớn của đội chủ sân Old Trafford.
Mourinho bất ngờ đứng về phe Woodward
chiến thắng 2-0 của M.U trước Burnley đêm qua, các CĐV của Quỷ đỏ thành Manchester đã thuê một chiếc trực thăng chạy quanh sân Turf Moor cũng tấm băng rôn ghi dòng chữ "Ed Woodward - Chuyên gia thất bại" để chế giễu Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ed Woodward.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đã bất ngờ lên tiếng bênh vực sếp lớn của đội bóng, người vốn bị đồn là nguyên nhân khiến Mou bất mãn. "Trong trận đấu tôi không nhìn lên bầu trời. Tôi không thấy trực thăng, nhưng chiều nay Ed Woodward đã thắng. Ông ấy thắng 2-0", "Người đặc biệt" chia sẻ. 

Dòng chữ chế giễu Phó chủ tịch Woodward
Dòng chữ chế giễu Phó chủ tịch Woodward

Ngoài ra, HLV Mourinho khẳng định chính tình cảm của CĐV là động lực để đội bóng tìm lại chiến thắng: "Tôi nghĩ những gì diễn ra tại Old Trafford trước Tottenham là khởi nguồn cho trận thắng này. Chúng tôi đã thất bại trên sân nhà. Nếu các CĐV phản ứng tiêu cực, đội bóng mất niềm tin, cảm thấy áp lực và trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Nhưng khi chúng tôi để thua trên sân nhà, họ vẫn là những CĐV tuyệt vời, hiểu được đó là màn trình diễn tốt, chỉ kết quả là tệ nên đó không phải là một tuần buồn".

Nói về tình huống Paul Pogba đá hỏng quả phạt 11m, đồng thời khiến người đồng đội Romelu Lukaku lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Tôi không bao giờ đổ lỗi cho một cầu thủ đá hỏng quả 11m. Tôi chỉ trách những cầu thủ không dám đứng lên nhận trách nhiệm".

"Lukaku có lẽ nên kết thúc trận đấu với một hat-trick, nhưng điều quan trọng là cậu ấy đã ghi bàn trở lại và đội nhà giành chiến thắng", HLV Mourinho kết luận.
    Bình Luận