Ở trận Man United giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley vào tối qua, tiền đạo Marcus Rashford bên phía Quỷ đỏ đã phải nhận thẻ đỏ do va chạm với Phil Bardsley. Theo cựu trọng tài Mark Clattenburg, Rashford bị đuổi là không oan.

Trên tờ Daily Mail, Clattenburg đã bình luận về tình huống trên như sau: "Bardsley đốn ngã Rashford và phải nhận thẻ vàng là đúng. Nhưng Rashford cũng xứng đáng nhận thẻ đỏ với hành vi trả đũa khi húc đầu vào Bardsley".
"Chúng ta đã được thấy tình huống trương tự xảy ra hồi tuần trước khi tiền đạo Richarlison của Everton "đọ đầu" với Adam Smith bên phía Bournemouth và bị đuổi. Vấn đề ở đây không phải là pha va chạm giữa các bên mạnh hay yếu. Chỉ cần cầu thủ chơi "thiết đầu công", hoặc có ý đồ làm như vậy, thì anh ta đều xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Tóm lại, quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Jon Moss là hợp lý".
Trở lại với Rashford, trong khi khiến M.U phải chơi thiếu người từ phút 72, cầu thủ này đã lên tiếng xin lỗi cả đội: "Tôi biết mình đã không kiềm chế được cảm xúc. Đáng ra tôi không nên phản ứng với Bardsley theo cách như vậy. Nhân đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các thành viên và người hâm mộ đội bóng".
Với việc phải nhận thẻ đỏ vì có hành vi bạo lực, Rashford giờ có nguy cơ bị treo giò tới 3 trận. Được hỏi về cậu học trò 20 tuổi người Anh, HLV Jose Mourinho của M.U cho hay: "Rashford thực sự quá ngây thơ. Đó là pha va chạm giữa một chú nhóc còn non kinh nghiệm với một người đàn ông lọc lõi".
"Tôi không biết quyết định của trọng tài có quá nặng hay không. Nếu được quyền thì có lẽ tôi chỉ tặng Bardsley và Rashford mỗi người một chiếc thẻ vàng và cả 2 đều có thể tiếp tục thi đấu", "Người đặc biệt" kết luận.
VIDEO: Burnley 0-2 M.U
Bình Luận