Mourinho và cơn đau đầu ở hàng thủ

Trong bối cảnh hàng công chịu tổn thất nặng nề khi Harry Kane phải vắng mặt vì chấn thương dài hạn, lẽ ra hàng thủ của Tottenham phải gánh lấy trọng trách nâng đỡ cho đội bóng bước qua giai đoạn khó khăn này. Điều đó cũng phù hợp với “tính cách bóng đá” của HLV Jose Mourinho. Nhưng thực tế là ngược lại.
Mourinho và cơn đau đầu ở hàng thủ

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Triều đại của Mourinho ở Tottenham bắt đầu bằng một chuỗi 4 trận đấu trong đó các thủ môn của họ mỗi trận đều phải vào lưới nhặt bóng ít nhất hai lần. Trong tổng cộng 20 trận trên mọi đấu trường với HLV người Bồ Đào Nha, Spurs chỉ giữ được sạch lưới trong có 3 trận. 

Ở trận đấu với Aston Villa, cả hai bàn thua của Tottenham đều xuất phát từ những sai lầm ở hàng thủ. Trong bàn thua đầu tiên, Toby Alderweireld khiến thủ thành Hugo Lloris chết đứng khi đạp thẳng bóng về lưới nhà sau một quả tạt không quá nguy hiểm của đối phương. Bàn thua thứ hai lại đến từ một tình huống phòng ngự phạt góc rất tệ. Một lần nữa, Alderweireld lại là người mắc lỗi trực tiếp. Nhưng đấy là tình huống mà cả hệ thống phòng ngự của Spurs đã chơi không tốt.

Trận đấu như với Aston Villa là kiểu trận đấu mà HLV Mourinho rất ghét. Hai đội chơi như kiểu không quan tâm tới việc phòng ngự: Villa sút tới 18 quả trong khi Tottenham là 23. Có vẻ như Mourinho đang hi sinh sự ổn định ở hàng thủ để hàng công không Kane dễ thở hơn. Nhưng đó là “chơi dao”.

XEM THÊM

Man City khủng hoảng tài chính vì án cấm dự Champions League?

Man City bị cấm thi đấu ở Champions League 2 mùa giải

Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

    Bình Luận