MU đã thấy đẹp mặt chưa?

MU sẽ kết thúc mùa giải này với số điểm Premier League thấp kỷ lục và số trận thua nhiều nhất từ trước đến nay. Có rất nhiều số liệu thống kê đáng báo động với HLV Ruben Amorim sau trận thua trên sân nhà trước Wolves vào tối Chủ nhật tuần qua.

MU đã thấy đẹp mặt chưa?

Thất bại 0-1 của MU trước Wolves là một sự suy sụp nặng nề sau chiến thắng kịch tính trước Lyon tại Europa League vào thứ Năm tuần trước. HLV Ruben Amorim đã xoay vòng đội hình, nhưng màn trình diễn kém cỏi của đội bóng đã làm nổi bật các vấn đề trong suốt mùa giải với những số liệu thống kê đáng báo động...

Sau trận thua này, MU đã chính thức sở hữu mùa giải tệ nhất ở kỷ nguyên Premier League. Trước mắt là 5 vòng đấu nhưng điểm số của MU chỉ là 38 điểm. Ngay cả khi giành chiến thắng trong 5 trận cuối cùng, MU vẫn kém xa mốc 58 điểm “đẹp mặt” của mùa 2021/22.

MU cũng đã có trận thua thứ 15 tại Premier League 2024/25, vượt qua nỗi xấu hổ 14 trận thua ở mùa trước. Trong 15 thất bại này, có tới 8 trận diễn ra ở Old Trafford, tạo nên kỷ lục thất bại trên sân nhà nhiều nhất kể từ mùa 1962/63 (khi đó MU thua 9 trận).

Sau trận đấu với Wolves, HLV Amorim đã nói: "Nếu không ghi bàn, MU sẽ không thắng trận". Quá đúng. MU đã không ghi bàn trong 9/22 trận ở Premier League dưới thời HLV này. Chỉ có Leicester vừa xuống hạng mới có nhiều trận tịt ngòi hơn trong giai đoạn đó.

Trong số những chân sút thảm hại của MU, tiền đạo trị giá 64 triệu bảng Rasmus Hojlund chắc chắn là cái tên bị ghét nhất. Anh ta đã tịt ngòi ở trận thua Wolves, và chỉ có được 6 bàn cho dù đã đá chính 31 trận ở mùa này với tư cách tiền đạo chính. Hojlund mới có 1 bàn trong năm 2025, và tệ hơn là 1 bàn trong 28 trận đấu gần nhất.

MU đã thấy đẹp mặt chưa?

Để bảo vệ mình, Hojlund chỉ có thể đổ tại nguồn cung bóng yếu kém của MU. Trên thực tế, dưới tay Amorim, chỉ có Bruno Fernandes lọt vào Top 50 cầu thủ Premier League có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất.

MU nằm trong nửa trên về số quả tạt, xâm nhập vòng cấm, chạm bóng trong vòng cấm đối phương và đường chuyền ở 1/3 cuối sân dưới thời Amorim. Nhưng chỉ số dứt điểm và ghi bàn lại thấp lè tè như ngọn cỏ. Ngược lại, tỉ lệ để thủng lưới lại rất cao. MU hiện tại đang thủng lưới nhiều nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Việc để thủng lưới hơn 1,5 bàn/trận khiến MU 2025 còn vượt qua cả thời đại tệ hại của Ralf Rangnick năm 2022. MU cũng chỉ để thủng lưới ít hơn Tottenham 2 bàn kể từ khi Amorim đến, và không có gì ngạc nhiên khi họ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tệ thứ 5 kể từ thời điểm đó.

Sau niềm vui chiến thắng kịch tính trước Lyon hôm thứ Năm, Amorim lại trở về hình ảnh buồn bã vào chiều Chủ nhật. "Những ngày này thực sự đáng thất vọng", ông nói. Amorim đã thua 11 trong số 22 trận tại Premier League khi dẫn dắt MU. Đó là số trận thua mà ông phải chịu trong 114 trận  tại giải VĐQG Bồ Đào Nha với Sporting Lisbon.

MU đã thấy đẹp mặt chưa?

Ở trong vấn đề của MU, chúng ta thấy nổi lên một vấn đề liên quan đến đội trưởng Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã phải chịu một số chỉ trích trong mùa giải này. Với tư cách thủ quân, anh thường xuyên phải đối mặt với giới truyền thông sau những màn trình diễn kém cỏi - và sau đó nhận được những lời chỉ trích rằng anh nên làm nhiều hơn trên sân cỏ.

Nhưng trước Wolves, chúng ta đã thấy rõ MU sẽ ra sao nếu không có cầu thủ chủ chốt của họ. Câu trả lời là khá rõ. Ngay sau khi vào sân thay người trong hiệp hai, Fernandes đã khiến cho lối chơi của MU có mục đích hơn, đồng thời tạo ra một số cơ hội mà Hojlund đáng lẽ phải ghi bàn.

Nhưng một cánh én nhỏ như Fernandes không thể mãi đem đến mùa xuân cho MU. Tính đến nay ở Premier League 2024/25, MU đã không thể giành chiến thắng trong 6 trận đấu gần nhất của giải đấu mà không có tiền vệ này trong đội hình xuất phát, gồm 1 trận hòa và 5 trận thua.

TỪ KHÓA: MU
    Bình Luận